Khi Kasper Schemeichel bước vào giữa khung thành để đối diện với Harry Kane, khoảnh khắc đó khiến tất cả phải nín thở. Thủ thành của Đan Mạch hiểu rằng, nếu cản phá thành công, anh và đồng đội sẽ có cơ may vào chung kết và ngược lại.
Thế rồi, một cú đổ người chính xác nhưng cũng không đủ để cản nốt pha đá bồi đã khiến Đan Mạch dừng bước. Số ít cổ động viên Đan Mạch tại Wembley òa lên sung sướng rồi lại ôm đầu thất vọng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đó là thứ cảm xúc tuyệt vời mà bóng đá mang lại.
Ống kính truyền hình bắt cận cảnh Schmeichel, đã có ánh sáng laser từ ai đó trên khái đài chiếu thẳng vào mặt thủ môn này trước thời khắc quyết định đó. Dù chịu thiệt thòi vì bị chơi xấu và dưới sức ép kinh khủng của khán đài Wembley, Schmeichel vẫn bản lĩnh, đứng vững đến giây cuối cùng và chỉ chịu thua vì thiếu may mắn.
Có khi nào Damsgaard nghĩ rằng anh sẽ phải chịu sức ép từ gần 6 vạn người và phải thành công từ quả đá phạt với khoảng cách 30m? Có bao giờ Schmeichel nghĩ, anh lại xuất sắc đến mức không tưởng như vậy khi cản được pha đánh đầu cận thành của Maguire? Hay xa hơn, những cái tên như Dolberg khi lần đầu được bước ra ánh sáng lại chơi bùng nổ ngoài sức tưởng tượng?
Nghĩ được, làm được và thành công, đó là những gì đọng lại ở Đan Mạch sau giải lần này. Không có nhiều ngôi sao "số má" hay không có loại chiến thuật thượng thừa nào, chỉ bằng sự sòng phẳng và dám đương đầu, đoàn quân của Hjulmand đã khiến EURO năm nay thêm nhiều sắc màu.
Sự dũng cảm của Đan Mạch đến từ cách nhập cuộc trước Bỉ, Anh, đến từ màn đè bẹp của họ với Nga, Xứ Wales hay Cộng hòa Czech. Đối thủ nào cũng vậy, Đan Mạch vào sân và luôn đá tấn công không chút do dự. Cách chơi ấy chỉ xuất hiện khi tất cả cùng dũng cảm lao về phía trước.
Khi Eriksen đổ gục xuống sân và thua tới 2 trận đầu vòng bảng, Đan Mạch đã không gục ngã. Họ suýt chút nữa khiến Bỉ đầu hàng và lọt được qua vòng bảng bằng cánh cửa không tưởng. Nhìn cách các đồng đội, từ khi bao bọc mình trên sân đến khi rời bán kết, Eriksen chắc chắn cảm thấy tự hào.
Đan Mạch rời EURO 2020 với cái đầu ngẩng cao. Thế hệ cầu thủ này của họ có thể không phải những ngôi sao lớn ở các đội bóng tên tuổi. Thế nhưng, khi hợp lại với nhau, đó là một tập thể dũng mãnh. Từng thành viên luôn xứng đáng với hình tượng chú lính chì dũng cảm trong câu chuyện cổ tích của Andersen.
Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Đan Mạch không để lại những dấu ấn chiến thuật, lối chơi thượng thừa. Họ làm được nhiều hơn thế qua EURO này, đó là cách chơi môn bóng đá theo cách của những người đàn ông đích thực.