Trong một ngày không có cả Ronaldo và Rashford, Man United dồn hết kỳ vọng vào Cavani và Greenwood. Đáng tiếc, dù rất nỗ lực và đá sáng hơn các trận trước nhưng cặp đôi này đã tịt ngòi cả trận. Cavani thậm chí còn bị đau, rất dễ nghỉ trận tới.
Suốt 90 phút tại Villa Park, đội khách chỉ dồn ép được đối thủ trong đúng 15 phút đầu tiên. Còn lại là thế giằng co, hoặc Villa có sự chủ động hơn. Trận này, Man United trở lại sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 nhưng nếu thiếu Ronaldo, bàn thắng vẫn cứ trôi qua các mũi giày của hàng công một cách đáng tiếc.
Nếu coi pha mở tỉ số ngay phút thứ 6 của Bruno là minh chứng cho sự nỗ lực của M.U là sai lầm, bởi lỗi đến từ thủ thành Martinez, nhiều hơn là cú sút của Bruno đủ hiểm để có bàn.
Và một lần nữa, hậu vệ Villa lại biếu bàn thắng cho đối thủ khi để Fred dễ dàng đoạt bóng, chuyền cho Bruno dứt điểm cận chân tung nóc lưới đội chủ nhà ở phút 67. 2-0 những tưởng đã là tỉ số quá an toàn nhưng tất cả bàn thắng đó đều đến từ may mắn. Khi đã chơi không tốt, sớm muộn cũng phải trả giá.
Thật vậy, chỉ trong 5 phút từ khi Gerrard tung Coutinho vào sân, tiền vệ người Brazil khuấy đảo cả hàng phòng ngự chậm chạp của đội khách. Sau bàn thắng của Ramsey ở phút 77 có dấu giày của tân binh đến từ Barcelona, chính anh đã gieo sầu cho M.U ở phút 81 bằng bàn ấn định tỉ số 2-2.
Nhìn chung, cả trận Villa là đội chơi hay hơn khi có nhiều cơ hội rõ ràng. Manchester United cứ đá như vậy, có lẽ giấc mơ Top 4 cũng trở thành điều hão huyền.