Đại gia đồng loạt chia điểm
Vòng 2 Premier League chứng kiến 4 đội trong nhóm Big Six không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, đại gia cũng có thể "sảy chân" bất cứ lúc nào.
Chelsea với trận hòa 1-1 trước Leicester vẫn chưa thể đứng dậy và trở lại cuộc đua. Tưởng tiếp tục thăng hoa nhưng rồi Man United cũng "ngã xuống mặt đất" khi đánh rơi 2 điểm tại "Hang sói" Molineux.
Cả Chelsea và M.U đều sớm có bàn dẫn trước nhưng không thể bảo vệ được thành quả của mình. Hàng công thiếu bài vở chưa đủ sức bắn phá liên tiếp mành lưới của các đội hạng khá. Và khi ghi 1 bàn là chưa đủ, họ thua bởi những khoảnh khắc xuất thần của đối phương.
Trong khi đó, Man City và Tottenham phải nói chính xác là đã "cầm chân" nhau 2-2 ngay tại sân Etihad. Sau trận, HLV Pep tự tin tuyên bố:
"Với một đội hình chất lượng, Tottenham cũng chẳng tạo ra quá nhiều cơ hội. Man City đã có màn trình diễn xuất sắc nhưng thật không may, chúng tôi không có 3 điểm.
Nếu tiếp tục có phong độ thế này, chúng tôi chẳng có gì phải tiếc nuối, đó mới là điều quan trọng”.
Nhìn vào số liệu thống kê có lý do để tin những lời vị chiến lược gia xuất sắc nói là sự thật. Man City sút nhiều gấp 10 đối thủ (30 so với 3), vượt trội về mọi chỉ số, riêng có tỉ số là phải chịu ngang bằng Tottenham.
"Gà trống" không chỉ thắng bởi may mắn và VAR, họ còn thắng bởi đã quá nhuần nhuyễn lối đá cửa dưới trước Man City. Chấp nhận "thu mình chịu đấm", Tottenham chỉ cần 2 cú sút là có đủ 2 bàn. Cùng thời điểm, The Citizens đã tung tới 19 cú sút.
Một bên xứng đánh thắng bởi lối đá áp đảo, một bên tận dụng quá tốt cơ hội của mình. Màn thư hùng ở vòng 2 đã kết thúc với 1 điểm chia đều mỗi đội. Pep có lý do để không hài lòng về kết quả này, nhưng rõ ràng Man City phải tự trách chính mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội.
... hoặc nhọc nhằn giành chiến thắng cùng nỗi lo
Arsenal và Liverpool là hai ông lớn duy nhất hưởng trọn niềm vui ở vòng đấu này. Nhờ vậy, cả hai chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, những chiến thắng của họ đều đến một cách không dễ dàng.
Trên sân nhà, phải đến khi hai "họng pháo hạng nặng" Lacazette và Aubameyang cùng lên tiếng, Arsenal mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Burnley. Hàng thủ vẫn chưa đủ kiên cố để làm yên lòng người hâm mộ. David Luiz vẫn chỉ nên coi là giải pháp tình thế khi khả năng của anh càng lúc càng giới hạn ở độ tuổi 32.
Song, tuyến giữa và nơi đỉnh hàng công dường như đang có một luồng sinh khí mới. 3 mùa giải thi đấu cùng nhau, hai người hùng của Arsenal - Lacazette và Aubameyang càng đá càng ăn ý. Họ sẽ vẫn là điểm tựa quan trọng của "Nhà Pháo" trong kỷ nguyên mới của Unai Emery.
Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất của Arsenal trong chiến thắng 2-1 trước Burnley chắc chắn phải là Dani Ceballos. Ngôi sao người Tây Ban Nha được ví như Santi Cazorla 2.0 khi anh thi đấu mềm mại và đầy hiệu quả. Một cú đúp kiến tạo cùng chỉ số tranh cướp bóng cao nhất tuyến tiền vệ. Ozil cần hiểu đối thủ của mình là ai, còn Ramsey đã trở thành quá khứ.
Cùng có 6 điểm nhưng Liverpool chính thức lên ngôi đầu bảng nhờ hơn hiệu số so với Arsenal. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Southampton ở vòng 2 chỉ ra cho HLV Klopp và người hâm mộ The Kop thấy rõ niềm tin và nỗi lo của họ nằm ở đâu.
Mane và Firmino cùng nhau tỏa sáng mang về 3 điểm. Salah "kém duyên" nhưng chưa bao giờ ngừng hành hạ hàng thủ đối phương. Chỉ cần bộ 3 "S-F-M" còn khỏe mạnh, Liverpool không ngán bất kỳ hàng thủ nào.
"Hạt sạn" duy nhất trong chiến thắng này lại là một nỗi lo đã quá quen thuộc - vị trí thủ môn. Thủ thành Adrian mắc một lỗi sai nghiêm trọng dẫn đến bàn thua duy nhất của Liverpool.
"Lữ đoàn đỏ" từng lao đao vì sự bất ổn hay những sai lầm ngớ ngẩn của Karius và Mignolet. Đến khi "phá két" mua Alisson, mọi chuyện mới được giải quyết.
Thế nhưng hiện tại, khi thủ thành số 1 phải nghỉ thi đấu dài hạn, Adrian bắt tốt cho đến khi ...sai phạm. Có lẽ, Klopp đang tự hỏi, không biết người đứng trong khung gỗ kia - Adrian mang gen người hùng hay tội đồ?