Sau trận thua đáng xấu hổ của M.U trước Cardiff hồi tháng 5.2019, Pogba đã trải qua cảm giác của Rashford vài ngày trước, bị chính các cổ động viên nhà buông lời cay đắng. Khán đài Stretford End đã không thể kìm được sự nóng giận và chỉ trích Pogba. Thất bại trước một đội vừa nhận vé xuống hạng như gáo nước lạnh dội vào tiền vệ người Pháp. M.U mùa đó chỉ xếp thứ 6 chung cuộc và Pogba là tâm điểm của sự chỉ trích trong phần lớn hành trình.
Vài tháng sau, trong chuyến du đấu của câu lạc bộ do Adidas tài trợ tại Châu Á, Pogba nói muốn tìm thử thách mới cho tương lai. Lúc ấy, anh còn 2 năm hợp đồng với M.U (do trước đó đội bóng đã kích hoạt thêm 1 năm). Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, Real Madrid với Zidane luôn hiện lên như một điểm đến hợp lý.
Thật trái ngược khi chính ở mùa giải 2018-19, Pogba có cuộc hành trình hay bậc nhất từ khi anh trở lại Old Trafford với giá 89 triệu bảng. Mùa đó, Pogba ghi tới 16 bàn nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp "Quỷ đỏ" hạ cánh như ý muốn.
Năm đó, Pogba còn có scandal kinh điển với Mourinho, tác động lớn đến việc ông thầy người Bồ Đào Nha bị sa thải. Sau đó, Solskjaer tiếp quản Man United. Dù theo trường phái ôn hòa nhưng chiến lược gia người Na Uy đã rõ ràng với chuyện nhân sự. Ông không cho phép ai là số 1 nên đội bóng đứng trước cơ hội bán Pogba rất tốt để vẫn được giá.
Thế nhưng, M.U đã do dự và giờ họ phải trả cái giá khá đắt khi đứng trước viễn cảnh mất trắng ngôi sao này. Sau khi Solskjaer đến không lâu, Pogba chấn thương, Bruno đến và sự trì trệ do COVID-19 tạo ra khiến "Quỷ đỏ" không thể bán được người. Mãi đến Hè 2021, họ mới nhen nhóm lại cơ hội để tìm đường thanh lý Pogba.
Pogba hiện tại ở Old Trafford không còn là tâm điểm, thậm chí cổ động viên còn có phần thờ ơ với anh. Trận thua Atletico Madrid gần nhất, Pogba vào sân từ ghế dự bị và cũng đá tệ nhưng sự chỉ trích không còn hướng về anh nữa, thay vào đó là Maguire và Rashford.
Sự ràng buộc từng trói chân Pogba ở M.U không còn nữa, không giống như tình cảnh của phần lớn sự nghiệp tại Old Trafford. Rangnick và tất cả hiểu rằng, đội bóng không thể tránh khỏi việc mất trắng tiền vệ người Pháp vào Hè này.
Không chỉ Pogba, có tới 17 cầu thủ bị liệt vào danh sách có thể cân nhắc chuyện tìm bến đỗ mới. Đây là thử thách Rangnick phải đối mặt và huấn luyện viên mới cũng vậy. Pogba sẽ là "phát súng" đầu tiên cho chuỗi domino đổ sập về nhân sự ở Old Trafford.
Tài năng của Pogba không thể phủ nhận nhưng thật buồn, anh lại là nhân vật tiêu biểu cho thứ văn hóa mâu thuẫn của Manchester United thời hậu Sir Alex Ferguson. Đôi bên phải nhanh chóng chia tay để dọn đường cho một cuộc tái thiết phía trước.