Từ khi nắm quyền tại sân Goodison Park, Carlo Ancelotti đã vực dậy Everton một cách khó tin. Ông thầy người Ý đã đưa đội bóng vùng Merseyside từ chỗ ngấp nghé xuống hạng trở lại nhóm cạnh tranh vé đá cúp Châu Âu như thường lệ.
Đối thủ ở vòng 26 chỉ là Crystal Palace đang bất ổn và gần nhóm nguy hiểm, không khó để Richarlison và các đồng đội giành trọn 3 điểm.
Hiệp 1 chứng kiến sự chắc chắn và kín kẽ của Everton khiến đối thủ nhiều lần phải phát cáu và bất lực. Nếu may mắn hơn, Bernard đã có thể ghi được 2 bàn. Tuy nhiên, chỉ cần pha bắt volley hoàn hảo ở phút 18, tiền vệ người Brazil đã đem về bàn thắng duy nhất trong 45 phút đầu tiên.
Bất ngờ chỉ đến chút ít với Everton khi Palace có bàn gỡ đầu hiệp 2 do công của Benteke (51'). Nhưng phút bất ngờ mà tiền đạo người Bỉ gây ra không đủ khó để làm nản lòng các chân sút đội chủ nhà.
Vẫn với lối đá chắc chắn và dần bóp nghẹt đối thủ như hiệp 1, Everton dần nắm lại thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Guaita. Trong một ngày thi đấu năng nổ, Richarlison có pha xử lý gọn gàng trước khung thành ở phút 58 và nâng tỉ số lên 2-1.
Bàn ấn định tỉ số thuộc về Calvert-Lewin ở phút 87. Từ pha dứt điểm dội xà của Richarlison, người chơi hay nhất của Everton có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành đơn giản và mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.
Kết quả 3-1 giúp The Toffees tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 36 điểm. Trong khi đó, trận thua thứ 3 liên tiếp khiến đoàn quân của Roy Hodgson dậm chân ở vị trí thứ 14 với 30 điểm.