Tháng 1.2018, Barcelona đã trả cho Liverpool số tiền lên tới 145 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tiền vệ Philippe Coutinho. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil không đáp ứng được kỳ vọng và sớm phải "bật bãi" khỏi sân Camp Nou chỉ sau 18 tháng.
Hiện tại, Coutinho đang thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn. "Hùm xám xứ Bavaria" chỉ cần trả Barca 19 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền vệ này đến tháng 6.2020 kèm theo điều khoản mua đứt. Rõ ràng, đây là một bước lùi trong sự nghiệp của Coutinho.
Vài ngày trước, truyền thông Anh loan tin Liverpool đang xem xét tái hợp cùng Coutinho nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Theo đó, "Lữ đoàn đỏ" muốn đưa "phù thủy nhỏ người Brazil" về sân Anfield sau khi chia tay cả Xherdan Shaqiri và Adam Lallana ngay mùa hè tới.

Khi được hỏi về khả năng này, Coutinho thẳng thắn tuyên bố không có ý định quay trở lại nước Anh.
"Tôi không muốn nhìn lại. Tôi đã chọn đi một con đường khác và bây giờ, tôi sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, giống như mọi người. Tôi sẽ tập trung hoàn toàn để đạt được ước mơ của mình.
Tôi thực sự hạnh phúc với những gì đã làm trong quá khứ nhưng giờ tôi mong đợi những điều tốt đẹp khác", tiền vệ này nói với Sports Illustrated.
Coutinho cũng từng phải đối đầu với Liverpool khi Barca chạm trán đội bóng này tại bán kết Champions League mùa giải trước. Kết quả là "Gã khổng lồ xứ Catalan" là đội phải nhận thất bại cay đắng, rời giải đấu còn The Kop tiến vào chung kết và bước lên ngôi vô địch.

Đến mùa giải 2019-2020, Liverpool tiếp tục bay cao khi đang độc chiếm ngôi đầu Premier League. Cùng với đó, thầy trò Jurgen Klopp cũng đang đầy hy vọng bảo vệ chức vô địch cúp C1 Châu Âu.
Nói về điều này, Coutinho nhận xét: "Liverpool đang bay cao và điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta đã thấy sức mạnh của đội với chức vô địch Champions League năm ngoái. Họ có đội hình tốt và một huấn luyện viên tuyệt vời.
Tôi rất mừng cho đội bóng. Tôi có nhiều bạn bè ở đó, những người đồng đội cũ nữa, tôi thực sự rất vui".