Rạng 26.11, trang chủ câu lạc bộ Sint-Truidense đã bất ngờ đăng thông tin sa thải huấn luyện viên Marc Brys sau hơn 1 năm làm việc.
"STVV xin thông báo sẽ chấm dứt hợp tác với huấn luyện viên Marc Brys cùng đội ngũ trợ lý. Vị huấn luyện viên sinh ra tại Antwerp đã đến Stayen mùa trước sau một thời gian dài làm việc tại Beerschot. Đội bóng đã tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất cho ông.
Mùa đầu tiên của Brys là vô cùng ấn tượng. Chúng ta đã có lúc cạnh tranh một vị trí trong nhóm play-off lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Brys cũng đã được đề cử giải thưởng Trophy Raymond Goethals.
Tuy nhiên, mùa giải năm nay đã có nhiều biến cố. Hiện tại chúng ta có 18 điểm và xếp ở vị trí thứ 11. Sau trận thua trước Sporting Charleroi cuối tuần trước, ban lãnh đạo STVV đã quyết định chấm dứt hợp tác với Marc Brys.
STVV cảm ơn Marc và đội ngũ cộng sự vì sự hợp tác, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp
Các buổi tập của ngày mai được dẫn dắt bởi Nicky Hayen, một huấn luyện viên đầy hứa hẹn", nội dung đoạn trích được đăng tải.
Sự ra đi của huấn luyện viên Marc Brys đã được dự báo từ trước bởi chuỗi thành tích bết bát của Sint-Truidense. Với tham vọng dự Cúp Châu Âu, vị trí thứ 11 ở thời điểm hiện tại là rất đáng thất vọng
Thay thế ông Marc Brys sẽ là vị chiến lược gia trẻ tuổi Nicky Hayen, huấn luyện viên của đội U18 Sint-Truidense nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng cầu thủ trẻ.
Hy vọng, từ đó cơ hội sẽ đến với Công Phượng nhiều hơn. Đã 11 trận liên tiếp trôi qua, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không được Sint-Truidense đưa vào danh sách đăng ký thi đấu. Thậm chí, Công Phượng cũng mới chỉ có khoảng 20 phút ra sân tại giải vô địch quốc gia Bỉ kể từ khi gia nhập STVV.