Một tình huống di chuyển không có va chạm, nhưng Eriksen vẫn gục ngã trong sự bàng hoàng của tất thảy những ai có mặt trên sân hoặc theo dõi qua ống kính truyền hình. Những giọt nước mắt đã rơi, những lời cầu nguyện, chúc may mắn của cổ động viên và đồng nghiệp là nguồn động lực to lớn giúp tiền vệ người Đan Mạch sớm hồi phục. Nhưng sâu bên trong gốc rễ vấn đề, câu hỏi được đặt ra là "Đến bao giờ các nhà chức trách mới đặt sức khỏe cầu thủ, lên trên lợi ích kinh tế".
Câu chuyện của Christian Eriksen được giới thể thao chia sẻ rất nhiều, bởi đó là bằng chứng của việc thể chất cầu thủ đang bị đẩy đến giới hạn cao nhất. Giai đoạn còn thi đấu cho Tottenham (2013-2020), tiền vệ sinh năm 1992 luôn được theo dõi rất kỹ và đảm bảo không có vấn đề về tim mạch. Tiến sĩ tim mạch thể thao của Đại học St. George's London - Sanjay Sharma chính là người phụ trách và ông không khỏi bất ngờ trước cơn đột quỵ của Eriksen.
"Tôi đã nghĩ "Trời ạ, có thứ gì đó mà chúng tôi đã bỏ sót sao?". Tôi đã xem xét tất cả các kết quả kiểm tra của anh ấy và mọi thứ trông thật hoàn hảo. Kể từ ngày Tottenham ký hợp đồng với Eriksen, nhiệm vụ của tôi là sàng lọc và kiểm tra sức khỏe anh ấy hàng năm. Do đó, tôi chắc chắn các xét nghiệm cho đến năm 2019 là hoàn toàn bình thường", Sharma nói với The Mail.
Chính vị Tiến sĩ này cũng phải thốt lên câu hỏi: "Eriksen có kết quả xét nghiệm bình thường cho đến năm 2019, vậy phải giải thích thế nào về việc ngừng tim này?".
Có thể chính sự bào mòn thể lực trong 2 năm dịch COVID-19 hoành hành là nguyên nhân. Eriksen mới chiếm được suất đá chính tại Inter hồi cuối mùa trước nhưng về lịch tập luyện và ra sân, anh vẫn duy trì khoảng 20-30 trận/mùa. Cùng với đó, anh vẫn là ngôi sao của tuyển Đan Mạch đá hầu hết các giải, kể cả "giao hữu có thưởng" kiểu UEFA Nations League.
Nếu tính một cầu thủ là trụ cột ở cả cấp câu lạc, ví như Lukaku, mật độ còn dày hơn và có thể lên đến 3 ngày/trận. Điều đó kéo dài nguyên mùa vừa rồi, nghỉ Hè lại đến EURO 2020. Sau đó, các cầu thủ được nghỉ khoảng 2 tuần rồi lại một lịch trình kinh hoàng ở mùa sau.
"Sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ từ lâu đã bị bỏ qua. Việc đẩy ngày càng nhiều trận đấu trong thời gian ngắn sẽ chỉ dẫn đến các vấn đề sức khỏe lớn hơn. Hãy hy vọng những người nắm quyền sẽ chú ý đến điều này, vào một lúc nào đó", thủ thành Asmir Begovic viết lên mạng xã hội, sau khi chứng kiến cơn đột quỵ của Eriksen.
Cuối năm 2020, Toni Kroos cũng khẳng định "cầu thủ chỉ như con rối của cả FIFA và UEFA". Hàng loạt giải đấu và thể thức mới được nghĩ ra để tối đa lợi nhuận nhưng không ai nghĩ cho cầu thủ. Đó là một sự thật đáng buồn!