Chelsea đang ngày càng bị đẩy xa ra khỏi cuộc đua vô địch, đặc biệt là sau trận hòa trên sân Amex trước Brighton. Hiện tại, The Blues kém đội đầu bảng Man City tới 12 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Sự sa sút không phanh trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã khiến cho câu lạc bộ thành London đánh mất vị thế đầu bảng, và dường như sẽ không còn cơ hội để đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 7.
Thất vọng và chán chường, Thomas Tuchel cũng phải thừa nhận việc Chelsea đã không còn niềm vui sau khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm trước đối thủ yếu. Chỉ thắng 1 trong 7 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch Champions League đang không còn là chính mình, không còn là Chelsea với hàng phòng ngự từng làm nên thương hiệu. Nhà cầm quân người Đức cũng cho rằng các cầu thủ đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi sau chuỗi kết quả tồi tệ.
“Ngay cả khi các cầu thủ phản ứng trước bàn thắng ghi được vào lưới Brighton, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đang rất mệt mỏi. Chúng tôi thở phào nhưng chẳng có niềm vui nào cả”, Tuchel cho biết.
Chelsea đang chơi khác xa so với chính họ hồi đầu mùa. Sự sa sút khó tin của đoàn quân áo xanh có thể bắt nguồn từ vấn đề nội bộ và những ca chấn thương. Ben Chilwell và Reece James, hai cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Thomas Tuchel liên tiếp gặp những chấn thương rất nặng.
Việc hai wing-back này vắng mặt khiến các bài tấn công cũng như khả năng phòng ngự của Chelsea mất đi tính linh hoạt. Nếu như hồi đầu mùa, James và Chilwell đóng góp vào hơn nửa số bàn thắng của The Blues thì tính đến hiện tại, cặp “kép phụ” Alonso – Hudson-Odoi vẫn chưa thể khỏa lấp được khoảng trống này.
Một vấn đề nữa của Chelsea chính là sự thiếu hiệu quả và tính ăn ý của hàng công. Hình ảnh Lukaku và Ziyech cự cãi ngay trên sân Amex đã cho thấy rõ ràng đội bóng của ông chủ Abramovich không phải không có những bất đồng nội bộ. Và gốc rễ của những vấn đề dường như đang bắt đầu từ Lukaku.
Trung phong người Bỉ được kì vọng rất nhiều về tính chuyên nghiệp, sự cầu thị nhưng chính anh đã phá bỏ đi điều đó khi phát ngôn gây tranh cãi cho rằng mình “nhớ câu lạc bộ cũ Inter”. Kèm với đó, màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi trên sân cũng gây quá nhiều những thất vọng, nó khác xa với những gì mà Thomas Tuchel và các fan của Chelsea đã đặt niềm tin.
Chelsea đã gần như không còn cơ hội ở Ngoại hạng Anh. Trận chung kết League Cup ở phía trước sẽ là cơ hội để The Blues có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Có lẽ giờ chính là lúc Thomas Tuchel và các học trò của ông cần hướng đến những danh hiệu khác. Mục tiêu lớn nhất hiện tại với Chelsea có lẽ sẽ là bảo vệ chức vô địch Champions League.
Việc chỉ phải gặp Lille ở vòng knock-out sắp tới càng thêm cơ sở giúp The Blues đặt niềm tin ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu. Tuy vậy, chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều những thử thách cho Lukaku và các đồng đội. Nếu cứ chơi kiểu này, Chelsea sẽ không thể nuôi mộng là câu lạc bộ thứ 2 sau Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Thomas Tuchel cần sốc lại tinh thần cho các cầu thủ. Bằng không, chính chiếc ghế mà ông đang tại vị cũng sẽ lung lay.