“Cố ăn xôi” vụ Sancho, hàng thủ Man United sẽ còn “ăn... đấm”?

TAM NGUYÊN |

Man United của giai đoạn này chưa thể áp dụng triết lý “lấy công bù thủ”...

“Cố đấm ăn xôi” với Jadon Sancho

Khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nói rằng, Manchester United “đang tăng tốc” trên thị trường chuyển nhượng, một chút hy vọng lóe lên về việc sân khấu Nhà hát của những giấc mơ sẽ được sưởi ấm hơn bằng một vài tên tuổi mới. Tuy nhiên, khi truyền thông Anh đưa tin về việc Quỷ đỏ “tăng tốc” vụ Jadon Sancho, sự ngán ngẩm lại xuất hiện.

Ngán ngẩm bởi nhiều lý do. Thứ nhất, suốt từ đầu tháng 8, đây được cho là thương vụ mà Man United “đâm đầu vào đá” khi không thể đáp ứng đòi hỏi 108 triệu bảng mà Borussia Dortmund đưa ra. Trong những lần đàm phán, đội chủ sân Old Trafford chỉ đưa ra lời trả giá 87 triệu bảng và được trả thành nhiều lần, bởi họ cho rằng, trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, 108 triệu bảng là con số quá lớn. Hơn nữa, Sancho chưa ở đẳng cấp để đạt đến mức giá đó.

Thứ hai, nhiều chuyên gia, trong đó có cả những cựu cầu thủ của Man United, đưa ra lời khuyên nên từ bỏ thương vụ này để tập trung cho các vị trí cần bổ sung hơn, đặc biệt là hàng phòng ngự. Họ vẫn một mực săn tìm cầu thủ tấn công cánh phải, dù đã có Mason Greenwood đang trưởng thành hơn.

Man United vẫn cố vớt vát thương vụ Jadon Sancho. Ảnh Getty Images
Man United vẫn cố vớt vát thương vụ Jadon Sancho... Ảnh Getty Images

Và thứ ba, cái gọi là “tăng tốc” của Quỷ đỏ được thể hiện ở lời đề nghị mà họ tuyên bố là cuối cùng, có giá trị 90 triệu bảng (75 triệu trả trước, 15 triệu trả sau). Dortmund có trả lời thế nào thì Man United cũng sẽ chấm dứt cho thương vụ này.

Đó có thể là động thái muốn đẩy Dortmund vào sức ép, bởi chính Sancho cũng đã thể hiện ý muốn được ra đi. Man United cho rằng, tuy Sancho vẫn ở lại và Bundesliga đã bắt đầu mùa giải mới nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn mở cửa và Dortmund gần đây mới có thêm một số cầu thủ trẻ tài năng, họ vẫn có thể cân nhắc bán anh để có khoản lãi lớn (họ chỉ bỏ ra 8 triệu bảng để mua anh từ Manchester City năm 2017).

Vì sao không bổ sung hậu vệ?

Dortmund, thực ra, không bị đẩy vào sức ép phải bán Sancho. Họ thậm chí còn có thể chờ đến năm sau mà vẫn có không ít đội bóng muốn theo đuổi cầu thủ 20 tuổi người Anh.

Với Man United, có tin cho rằng, nếu không thành vụ Sancho, mục tiêu tiếp theo là Ousmane Dembele của Barcelona. Cũng là một nhân tố tấn công cánh phải, thực sự thì Man United muốn gì với một cầu thủ có tiền sử chấn thương và không thể hiện được mình tại Tây Ban Nha?

Như đã nói, Man United có Greenwood cho vai trò cầu thủ tấn công cánh phải, trong khi Solskjaer vẫn còn các nhân tố tấn công khác để có thể điều chỉnh chiến thuật lúc cần thiết. Vậy nên, vấn đề cần tập trung giải quyết là hàng thủ thì vẫn bị phớt lờ.

Dù hàng phòng ngự có đông nhưng không tinh. Ảnh: Daily Mail
... Dù hàng phòng ngự có đông nhưng không tinh. Ảnh: Daily Mail

Gần đây, 2 cựu hậu vệ Gary Neville và Rio Ferdinand đều đặt dấu hỏi cho hoạt động chuyển nhượng của đội bóng cũ, đồng thời khẳng định rằng, với hàng thủ hiện tại, Man United sẽ không thể cạnh tranh ở bất kỳ mặt trận nào. Victor Lindelof bị chê bai thậm tệ sau trận thua Crystal Palace 1-3, nhưng dường như nó không làm cho Ban lãnh đạo mảy may suy nghĩ.

Họ vẫn tin rằng, đội nhà có đủ cả lượng và chất ở hàng thủ. Ngoài Lindelof còn có Harry Maguire, trung vệ đắt giá nhất thế giới, Eric Baily, Phil Jone, Marcos Rojo và Chris Smalling. 6 người cho 2 vị trí trung vệ, dù có một người phải đi thì vẫn đủ cho Solsa chọn. Có điều, 6 mà vẫn không đủ yên tâm, khi hàng thủ Man United nhiều lúc bị biến thành trò hề, với nạn nhân cuối cùng là David de Gea trong khung gỗ.

Man United của quá khứ từng có giai đoạn “lấy công bù thủ”, tuy nhiên, với Sir Alex Ferguson, đó không phải là triết lý nền tảng. Quan trọng nhất vẫn là tạo dựng sự yên tâm từ phần sân nhà. Quỷ đỏ giờ không muốn xây dựng mà muốn “ăn xổi”?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man United chỉ là công cụ để nhà Glazer làm giàu cho bản thân

Lê Vinh |

Hoạt động của Man United trong thời gian qua tiếp tục khẳng định việc họ chỉ là công cụ của những ông chủ bên kia đại dương...

Man United cần một “gã điên”, không phải "một cán bộ văn phòng"

TAM NGUYÊN |

Man United thất bại ngày ra quân Premier League có phần lỗi của huấn luyện viên Solskjaer.

Man United thất bại ngày ra quân: Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng

TAM NGUYÊN |

“Ảo tưởng sức mạnh”, đó là điều người ta nói về Man United ở thời hậu Sir Alex Ferguson...

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Man United chỉ là công cụ để nhà Glazer làm giàu cho bản thân

Lê Vinh |

Hoạt động của Man United trong thời gian qua tiếp tục khẳng định việc họ chỉ là công cụ của những ông chủ bên kia đại dương...

Man United cần một “gã điên”, không phải "một cán bộ văn phòng"

TAM NGUYÊN |

Man United thất bại ngày ra quân Premier League có phần lỗi của huấn luyện viên Solskjaer.

Man United thất bại ngày ra quân: Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng

TAM NGUYÊN |

“Ảo tưởng sức mạnh”, đó là điều người ta nói về Man United ở thời hậu Sir Alex Ferguson...