Chuyện giảm lương ở Premier League: Những ông chủ tham lam và "vật tế thần"

HOÀI MINH |

Khi giới chức Anh "chĩa mũi dùi" vào các cầu thủ, họ dường như để quên mất những ông chủ câu lạc bộ đầy tham lam và đang âm thầm hưởng lợi phía sau.

"Tại sao các cầu thủ đột nhiên trở thành "vật tế thần?"

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của nền kinh tế tài chính Anh. Hôm 5.4, Liverpool đã trở thành  đội bóng thứ 5 tại Premier League dùng tiền trợ cấp của Chính phủ để trả 80% lương cho nhân viên. Trước đó, những đội như Tottenham, Newcastle, Norwich và Bournemouth cũng đã áp dụng gói hỗ trợ này để giảm thiểu gánh nặng tài chính.

Điều này cũng được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến giới chức Anh chỉ trích, gây áp lực nhằm khiến các cầu thủ tình nguyện cắt giảm tiền lương.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thì dùng các y bác sĩ để làm gương, yêu cầu giới cầu thủ phải thể hiện được trách nhiệm của mình. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao - Julian Knight còn dọa sẽ dùng biện pháp thúc ép.

Ai cũng hiểu, tất cả chỉ nhằm một mục đích: Muốn cầu thủ giảm lương, qua đó để câu lạc bộ tự cân đối ngân sách và không dự dẫm vào tiền của Chính phủ. Thế nhưng, liệu họ đã chọn đúng mục tiêu để chỉ trích.

 
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. Ảnh: EPA

Trong câu chuyện này, giới cầu thủ bị quy chụp dưới hình ảnh những ngôi sao triệu đô, lương cao và giàu có nhưng ích kỷ, vẫn nhận đều khoản lương khổng lồ dù không thi đấu.

Tuy nhiên, rất nhiều cầu thủ Premier League đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng, họ sẵn sàng đỡ NHS - Dịch vụ y tế Quốc gia nhưng tiền phải đi đến đúng nơi cần thiết. Nhóm này khẳng định chỉ không muốn tiền của mình chảy vào túi các ông chủ giàu có.

Hôm 2.4, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cũng đã ra thông cáo không chấp nhận giảm lương, bởi các câu lạc bộ đủ khả năng chi trả cho cả nhân viên và cầu thủ. Theo PFA, các đội bóng Premier League đã lợi dụng gói trợ cấp của Chính phủ và dùng giới cầu thủ như "bia đỡ đạn".

Trước làn sóng chỉ trích bản thân và các đồng nghiệp, cựu đội trưởng đội tuyển Anh - Wayne Rooney đã phản hồi rất tức giận: "Tôi không giống phần lớn cầu thủ. Tôi 34 tuổi và đã có sự nghiệp lâu dài cùng khối tài sản giá trị. Tôi ở vị thế có thể cho đi thứ gì đó mà không phải cầu thủ cũng làm được.

Nhưng rồi đột nhiên lại có thông báo yêu cầu phải cắt giảm 30% lương. Tại sao các cầu thủ đột nhiên trở thành vật tế thần?"

 
Rooney khẳng định cầu thủ đang là "vật tế thần". Ảnh: REX

Rooney khẳng định, nhiều cầu thủ không dư dả và 30% là cả cuộc sống của gia đình người đó. "Gã Shrek" còn phân trần rõ, nghề cầu thủ có tuổi đời rất ngắn và không phải ai cũng tiết kiệm được một khoản cho tương lai, do đó những chỉ trích nhiều ngày qua nhằm vào họ là "đáng khinh bỉ".

Những ông chủ tham lam mới là người hưởng lợi

Nhắc lại việc 5 câu lạc bộ Premier League dùng tiền trợ cấp của Chính phủ để trả lương cho nhân viên, những Liverpool hay Tottenham đều là đội bóng lớn, tài chính dư dả. Những đội bóng này hoàn toàn có thể không "dựa hơi" Chính phủ, thế nhưng tại sao họ vẫn làm? Lý do vì sao và có phải đơn giản là tính toán?

Gói hỗ trợ của Chính phủ Anh trả giúp các doanh nghiệp 80% lương nhân viên với mức trần 2.500 bảng/tháng. Số tiền này được lấy từ tiền đóng thuế của người dân. Và đương nhiên, "giàu mà vẫn xin trợ cấp" thì phải chịu chỉ trích thậm tệ. Dư luận xã hội coi đây là việc "đáng xấu hổ", còn cựu cầu thủ Liverpool - Jaime Carragher cũng thất vọng với hành động của đội bóng cũ.

Ảnh: Goal
Jaime Carragher thất vọng với chủ tịch Liverpool - John Henry. Ảnh: Goal

Sau cuộc họp hôm 3.4, các câu lạc bộ Premier League đưa ra đề nghị thành lập quỹ 125 triệu bảng giúp các hạng đấu thấp và quyên góp 20 triệu bảng cho NHS. Tuy nhiên, PFA cũng nhanh chóng nhận ra, những gì cho đi chưa chắc nhiều hơn giới chủ nhận lại.

Nếu cầu thủ giảm 30% lương đồng loạt trên toàn giải đấu, số tiền tiết kiệm được lên tới 500 triệu bảng và đồng nghĩa với việc hao hụt 200 triệu bảng tiền thuế. Điều này rõ ràng không có lợi cho ngân sách Chính phủ và NHS.

Bởi vậy, những người như Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã chọn sai mục tiêu khi chỉ trích giới cầu thủ mà bỏ qua những ông chủ giàu có. Các cầu thủ không tự đề ra mức lương cho bản thân, đó là sự đàm phán giữa người lao động và các ông chủ.

Premier League có sức hấp dẫn nhờ dàn cầu thủ ngôi sao và các ông chủ hưởng lợi từ đó. Bây giờ, khi giải đấu khó khăn, những John Henry hay Daniel Levy lại "chơi kiểu chìa tay xin tiền", đó là mới là tham lam và tội lỗi.

 
Chủ tịch Tottenhma - Daniel Levy. Ảnh: RE
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền truyền hình bóng đá trong dịch COVID-19: Cùng tắc biến

VIỆT HÙNG |

Tác động xấu của dịch COVID-19 đã làm nhiều Đài truyền hình lớn tại châu Âu lâm vào cảnh "rối như tơ vò" khi liên tục thua lỗ, chịu phạt hợp đồng với các doanh nghiệp quảng cáo.

"Qua mặt" PFA, các ngôi sao Premier League thể hiện trách nhiệm xã hội

HOÀI MINH |

Các cầu thủ Premier League sẽ chấp nhận giảm lương, kể cả sau tuyên bố "không sẵn sàng" của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Premier League lao đao vì 762 triệu bảng: Nhà đài sẽ trừ nợ trong tương lai

HOÀI MINH |

Các câu lạc bộ Premier League đang phải đau đầu vì nguy cơ tài chính sau khi thực hiện các khoản vay bắc cầu dựa trên cơ sở tiền bản quyền truyền hình.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bản quyền truyền hình bóng đá trong dịch COVID-19: Cùng tắc biến

VIỆT HÙNG |

Tác động xấu của dịch COVID-19 đã làm nhiều Đài truyền hình lớn tại châu Âu lâm vào cảnh "rối như tơ vò" khi liên tục thua lỗ, chịu phạt hợp đồng với các doanh nghiệp quảng cáo.

"Qua mặt" PFA, các ngôi sao Premier League thể hiện trách nhiệm xã hội

HOÀI MINH |

Các cầu thủ Premier League sẽ chấp nhận giảm lương, kể cả sau tuyên bố "không sẵn sàng" của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Premier League lao đao vì 762 triệu bảng: Nhà đài sẽ trừ nợ trong tương lai

HOÀI MINH |

Các câu lạc bộ Premier League đang phải đau đầu vì nguy cơ tài chính sau khi thực hiện các khoản vay bắc cầu dựa trên cơ sở tiền bản quyền truyền hình.