Tận hưởng món quà của cuộc sống
Trước trận chung kết 1 tuần, khi đối thủ Tottenham đang lao vào tập luyện với những bài tập nặng và duy trì 2-3 buổi/ngày, người hâm mộ đội bóng thành phố Cảng lại thấy Klopp cùng các học trò đang... đi du lịch ở miền Địa Trung Hải nắng gió. Không bóng đá, không sân cỏ và không giáo án, chiến lược gia người Đức cười tươi mỗi khi ống kính máy ảnh lia tới.
Với các cầu thủ Liverpool, nếu ai không tham dự chuyến xả hơi tại Marbella (Tây Ban Nha), họ tranh thủ về với gia đình và tận hưởng những giây phút hiếm hoi thảnh thơi thư giãn.
Một mùa giải căng thẳng và đáng nhớ nữa lại chuẩn bị khép lại, Liverpool đã làm tất cả những gì có thể nhưng không qua nổi rào cản Manchester City để lần thứ 19 nâng cao Cúp vô địch quốc gia. Khoảnh khắc The Citizens hạ Brighton 4-1 và đăng quang trên sân Anfield, biển người màu đỏ ôm đầu và có nhiều dòng nước mắt đã chảy. Trận thắng Wolves 2-0 biến Liverpool thành đội về nhì có điểm số cao nhất lịch sử nhưng vẫn không đủ để chạm tới ngôi vương.
Trong khoảnh khắc trầm lắng ấy, Klopp lại tiến ra giữa sân vận động (SVĐ) và bắt nhịp những khúc ca.
Những bài ca của The Beatles, những điệp khúc của "You''ll never walk alone" lại vang lên và bầu trời Anfield rực sáng trở lại. Không còn đó sự ủ rũ, biển người trên khán đài liên tục tri ân các cầu thủ dưới sân.
Tất cả đã chiến đấu hết sức và có quyền được tự hào. Cảm xúc ấy cũng tựa như "đêm Anfield kì diệu" khi đoàn quân đỏ hạ Barcelona tới 4-0 để giật ngược vé vào chơi chung kết Champions League. Với những trái tim yêu màu đỏ của vùng Merseyside, dù thành công hay thất bại, họ đã được tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp nhất mà bóng đá mang lại.
"Cuộc sống là một món quà lớn và bóng đá là phần cảm xúc nhất trong đó. Vậy nên, được sống và tận hưởng những điều ấy thật sự rất tuyệt vời. Hãy cứ tiếp nhận và nâng niu từng phút giây. Khi bạn được trao món quà ấy, hãy mỉm cười và khiến mọi người cũng hạnh phúc như thế", Klopp chia sẻ trước trận chung kết về những cảm xúc của bản thân với Liverpool.
Klopp nằm dài trên bãi biển để tận hưởng những cơn gió mát Địa Trung Hải và nghĩ về chung kết Champions League. Các ngôi sao như Mane, Salah hay Van Dijk... cũng gạt bỏ những âu lo để cùng mỉm cười. Liverpool sẽ hành quân đến Madrid với tâm trạng vô ưu và tận hưởng trận đấu cuối cùng của mùa giải như thế.
Phút 54, phút 56 và giấc mơ trời đêm Madrid kì diệu
Năm 2005, Liverpool lội ngược dòng để hạ AC Milan trong trận chung kết Champions League dù đã bị dẫn 3-0 trong hiệp 1. Steven Gerrard (54') và Vladimir Smicer (56') đã giúp đội bóng thành phố Cảng hoàn tất cú lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử CLB để lần thứ 5 thống trị lục địa già.
14 năm sau, khi bị Barcelona dẫn 3-0 tại bán kết lượt đi, cú đúp của Georginio Wijnaldum ở phút 54 và 56 đã đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Và rồi, pha đệm bóng của Origi ở những phút cuối đã khiến lịch sử Champions League thêm một lần khắc tên Liverpool.
14 năm là khoảng thời gian rất dài để người hâm mộ The Kop được tận hưởng cảm giác thống trị. Họ thèm khát được thấy đội bóng con cưng nâng cúp bởi đã quá nhiều lần, "Lữ đoàn Đỏ" chỉ sắm vai kẻ về nhì. Mất 13 năm để Liverpool lại lọt vào chung kết Champions League và chỉ cần 1 năm sau đó, họ có cơ hội đòi lại những gì để mất vào tay Real Madrid năm ngoái.
Những người hùng năm 2005, điển hình là cựu đội trưởng Steven Gerrard, ở trên khán đài vào đêm Liverpool nghiền nát Barcelona. 14 năm trước, Gerrard đã ghi bàn và được tận hưởng cảm giác là bá chủ trời Âu. 14 năm sau, anh lại đồng hành với lứa hậu bối trong một đêm lịch sử. Nhưng lần này, giấc mơ ấy phải được viết tiếp, không chỉ tại Anfield mà phải là trời đêm Madrid tại thánh địa Wanda Metropolitano.
Ngọn lửa của Jurgen Klopp và những dòng người yêu màu đỏ ở thành phố Cảng tưởng chừng đã lụi tàn sau khi thua Real Madrid ở chung kết 2018. Nhưng không, tất cả vẫn tiếp tục cống hiến hết mình và thêm một lần đi tới vũ đài cuối cùng vào năm nay. Những con số như phút 54, phút 56 hay người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard là cầu nối để tất cả cùng nhau bước qua thử thách, thêm một lần chạm tay tới thiên đàng.
Chỉ còn một thử thách mang tên Tottenham, nếu vượt qua, tất cả sẽ thuộc về những trang sử hào hùng nhất.
Trận chung kết Champions League 2018-19 giữa Tottenham và Liverpool sẽ diễn ra trên sân Wanda Metropolitano (Tây Ban Nha) vào lúc 2h00 ngày 2.6 (giờ Việt Nam).
Cũng như Tottenham ở bảng B, Liverpool cũng nằm trong "bảng tử thần" tại Champions League năm nay. Họ xếp thứ 2 tại bảng C sau PSG và chỉ hơn Napoli về chỉ số phụ sau khi vòng đấu cuối cùng khép lại. Trải qua các trận đấu tại vòng 1/8, tứ kết và bán kết, Liverpool lần lượt hạ Bayern Munich (3-1), FC Porto (6-1) và Barcelona (4-3).
Liverpool vẫn là đội bóng Anh giàu thành tích nhất tại đấu trường Châu Âu với 5 lần vô địch Champions League/Cúp C1 vào các năm: 1977, 1987, 1981, 1984 và 2005.