Trong 24 giờ qua, thế giới bóng đá rung chuyển với thông tin chính thức về việc Barcelona và Lionel Messi không còn gắn bó với nhau nữa. Sau thông tin ban đầu phát đi có phần ngắn gọn vào tối 5.8 (giờ địa phương), tới trưa ngày 6.8, Chủ tịch Joan Laporta đã có cuộc họp báo mà ở đó, ông đã giải thích rõ hơn vấn đề.
Nhìn chung, nguyên nhân chính của sự kết thúc này vẫn là cuộc khủng hoảng tài chính ở Barca tồi tệ hơn hình dung, quy định về Luật công bằng tài chính tại Tây Ban Nha hay chuyện nếu ký với Messi, gánh nặng tài chính sẽ ảnh hưởng lâu dài tới câu lạc bộ…
Tuy nhiên, không lâu sau đó, có thông tin cho rằng, La Liga đã phê chuẩn việc cho phép đăng ký Messi. Nghĩa là Laporta và Barca đã nói dối. Họ muốn Messi rời khỏi sân Camp Nou.
Thông tin này được tiết lộ bởi ông Jaume Roures – người sáng lập Mediapro và cũng là một hội viên của Barca. Ông cho biết, La Liga đã chấp thuận hợp đồng của Messi vài ngày trước khi xuất hiện tin tức về việc anh ra đi do câu lạc bộ không thể tuân thủ các quy định tài chính của giải đấu.
"Tôi có thể chắc chắn một cách đáng tin cậy, bởi vì tôi đã xác minh điều đó, rằng vấn đề đăng ký của Messi với La Liga đã hoàn toàn được đồng ý và thống nhất trong vài ngày", ông nói với RAC1, "48 giờ trước, sự đồng ý này đã sẵn sàng để được công bố, nhưng một điều gì đó đã xảy ra. Nhưng tôi không biết là chuyện gì", Roures nói thêm.
Trong buổi họp báo, Laporta cũng cho biết rằng, Messi đã được thông báo chuyện này từ ngày 4.8. Thế nhưng, theo phản ánh của truyền thông xứ sở đấu bò, tiền đạo người Argentina đã rất sốc, bởi câu lạc bộ không hề nói với anh điều đó cho đến khi gặp mặt.