Liverpool vẫn chưa thoát được cảnh phải để các tiền vệ của mình đá trung vệ. Nhìn cảnh Henderson và Fabinho lại sắm vai lá chắn cho Alisson, không ít cổ động viên Liverpool lại thêm một lần ngao ngán.
Đội khách Man United không chủ động phòng ngự thụ động, họ chơi đôi công và sẵn sàng dồn ép Liverpool khi có cơ hội.
Hiệp 1 diễn ra rất giằng co nhưng độ hiệu quả đến từ đôi bên là điều không được phô diễn. Bộ ba Firmino - Mane - Salah của Liverpool tỏ ra thiếu ăn khớp khi đây đang là thời điểm họ cùng xuống phong độ.
45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, những sự điều chỉnh đã đến trong hiệp 2 và Liverpool là đội nắm giữ các cơ hội rõ ràng nhiều hơn. Ở những pha căng ngang hay phối hợp nhóm nhỏ trước khung thành M.U, Firmino là mắt xích yếu nhất khi anh hay để mất bóng hoặc không nối được mạch tấn công.
2 tình huống rõ ràng nhất từ phút 60 đến 77 đến từ 2 nhạc trưởng của mỗi đội. Bruno có pha băng cắt nguy hiểm không thắng được Alisson trên vạch vôi còn Thiago dứt điểm trái phá nhưng lại bị De Gea bay người cản phá dễ dàng.
Trận đấu trôi về những phút cuối, đôi bên đều tỏ ra đuối sức nhưng M.U vẫn quyết ép đối thủ. Tình huống Rashford tham bóng trong vòng cấm và cú sút từ cự ly 7m của Pogba đã khiến Liverpool cảm thấy khó thở.
Hòa 0-0, Manchester United vẫn tạm thời giữ được ngôi đầu bảng, Liverpool dậm chân ở vị trí thứ 3.
Ở trận đấu khác, Manchester City thắng đậm Crystal Palace 4-0 và vươn lên nhì bảng.