Sau 5 tháng gián đoạn, Cúp Châu Âu mùa giải 2019-20 chính thức trở lại bằng loạt trận đấu ở vòng 1/8 Europa League. Trong khi có 3 cặp đấu diễn ra trận lượt về thì với Inter Milan và Getafe, đây lại là trận đấu duy nhất để tranh tấm vé vào tứ kết.
Như đã biết, trận lượt đi của 2 đội tại Tây Ban Nha không thể tiến hành do đại dịch COVID-19 bùng phát. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã quyết định 2 đội sẽ chỉ có 1 trận và diễn ra trên sân trung lập. Vì thế, tại VELTINS-Arena ở Gelsenkirchen (Đức), do tên xếp trước nên Inter Milan được tạm coi là chủ nhà, với quyền chọn... trang phục thi đấu chính thức. Họ cũng được đánh giá cao hơn đại diện Tây Ban Nha nhờ dàn sao đẳng cấp.
Tuy nhiên, dường như có sự chủ quan nên đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte nhập cuộc không tốt. Ngược lại, đội bóng đến từ ngoại ô Madrid sẵn sàng dâng cao, chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt, nên phải đến phút 25, Inter mới có pha dứt điểm đầu tiên của Lautaro Martinez.
Trước đó, Getafe khiến thủ môn Samir Handanovic và hàng thủ Inter phải đôi lần vất vả cứu thua. Nhưng bất ngờ đến ở phút 33, sự khác biệt được tạo ra sau pha độc lập tác chiến của Romelu Lukaku, mang về bàn mở tỷ số cho Inter.
Trong những diễn biến sau đó, cả 2 bên đều có cơ hội nhưng khả năng tận dụng cơ hội của không tốt khiến Getafe phải trả giá. Chỉ 8 phút sau khi Jorge Molina đá hỏng quả 11m, Christian Eriksen ấn định chiến thắng 2-0, chỉ 1 phút sau khi anh vào sân.
Cùng tiến vào tứ kết cùng Inter có Manchester United, đội cũng có hiệp 1 không hay hơn đội khách LASK. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tung ra đội hình phần lớn là nhân tố dự bị sau khi đã thắng đến 5-0 tại Áo. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng với cách chơi không thực sự quyết tâm, "Quỷ đỏ" không có nhiều cơ hội bằng đối thủ, cả hiệp 1 chỉ có 2 pha dứt điểm không trúng đích.
Đội khách tuy biết gần như không thể lội ngược dòng nhưng thể hiện tinh thần rất tốt. Thành quả cho họ là bàn mở tỷ số ở phút 55 của Philipp Wiesinger. Có điều, khi đội chủ sân Old Trafford tập trung hơn, họ đã có đủ 2 bàn thắng – của Jesse Lingard (phút 57) và Anthony Martial (88’) để ngược dòng và ấn định tỷ số chung cuộc 7-1.
Ở 2 trận đấu sớm, 2 đội chủ nhà là Shakhtar Donetsk, Copenhagen đều có chiến thắng 3-0 trước Wolfsburg và Istanbul Basaksehir để góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.
Sau khi thắng 2-1 ở lượt đi tại Đức, Shakhtar tiếp tục chơi áp đảo trong phần lớn trận lượt về. Mỗi đội đều có 1 cầu thủ bị đuổi trong hiệp 2 và cuối trận, đại diện Ukraina ghi liền 3 bàn trong vòng có 4 phút (89’, 90+1’ và 90+3’) qua đó có chiến thắng chung cuộc 5-1.
Còn tại Đan Mạch, cú đúp của Jonas Wind (4’ và 53’) cùng pha lập công của Rasmus Falk Jensen giúp Copenhagen lật ngược tình thế (thua 0-1 ở lượt đi) để tiến vào tứ kết, đụng độ Man United. Trong khi đó, Inter gặp đội thắng ở cặp Rangers - Bayer Leverkusen, còn Shakhtar gặp đội thắng ở cặp Basel – Eintracht Frankfurt.