Lần đầu tiên sau hơn 550 ngày được đón trở lại khán giả đầy đủ ở thánh địa Anfield, Liverpool không gặp quá nhiều khó khăn trước Burnley để đem về niềm vui cho các cổ động viên nhà.
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Liverpool chơi chủ động cầm bóng và không cho Burnley nhiều khoảng trống để khai thác.
Dù chơi chủ động nhưng ở một vài khoảnh khắc, Liverpool vẫn để lộ những điểm yếu cố hữu ở mùa vừa rồi là sự mất tập trung của hàng thủ. Nếu McNeil bên phía đội khách chính xác hơn, chưa chắc lưới của Liverpool đã được giữ sạch.
Dù vậy với đẳng cấp hơn hẳn, Liverpool chỉ cần sự chính xác trong các tình huống phối hợp là đủ để hạ Burnley. Lần lượt Jota và Mane, mỗi người ghi 1 bàn, ấn định tỉ số 2-0. Những pha lập công của Liverpool đều đến từ những tình huống phối hợp như đá tập khiến hàng thủ số đông của Burnley sững sờ.
Như vậy, sau chiến thắng 3-0 trước Norwich ở ngày mở màn, The Kop tiếp tục giành 3 điểm và giữ sạch lưới.