Các khán đài Anfield tiếp đón Tottenham với bài ca "You'll Never Walk Alone" quen thuộc, báo hiệu một trận đấu khó khăn cho “Gà trống”. Liverpool bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo áp lực lên Manchester City, khi nửa xanh thành Manchester thi đấu sau 1 ngày.
65% là tỉ lệ kiểm soát bóng của Liverpool trong 15 phút đầu trận, thậm chí The Kop nâng chỉ số lên đến 90% trong 5 phút sau đó. Tottenham chủ động chơi phòng ngự phản công, hệ thống của Antonio Conte vận hành hiệu quả khi liên tục hóa giải thành công những đợt tấn công ồ ạt từ các cầu thủ Liverpool.
Trent Alexander-Arnold cùng Mohamed Salah bên cánh phải, Andrew Robertson và Luis Diaz cánh đối diện liên tục trình diễn những mảng miếng phối hợp khác nhau để tìm đường vào khung thành Hugo Lloris.
2 tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 được chia đều cho 2 bên. Đầu tiên là Virgil van Dijk, khi anh đánh đầu đưa bóng dội xà ngang từ pha đá phạt góc của Robertson. Sau đó 3 phút là cú sút trúng cột dọc của Pierre Hojbjerg trong pha phản công.
0-0 sau hiệp 1 và 2 pha dứt điểm trúng đích phần nào nói lên sự bế tắc của Liverpool, trong khi Spurs ngày càng tự tin theo thời gian.
Hơn 10 phút sau giờ nghỉ, phút 56, xuất phát từ cú phát bóng của thủ thành người Pháp, Emerson Royal nhận rồi phất bóng dài cho Harry Kane, tiền đạo người Anh xử lý bước 1 khéo léo trước khi đưa bóng đến chân Ryan Sessegnon, cầu thủ này căng ngang dọn cỗ để Son Heung-min điền tên mình lên bảng tỉ số.
Liverpool khó càng thêm khó. Trước Tottenham lì lợm và vững chắc, để thua trước 1 bàn, sức ép lại bị đẩy về phía họ. Điều đó buộc Jurgen Klopp phải tăng cường hàng công ở phút thứ 64, khi tung Diogo Jota và Tsimikas vào sân thế chỗ Jordan Henderson và Robertson. The Kop chơi với 4 tiền đạo.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chàng trai áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 74, Luis Diaz đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi dứt điểm, bóng chạm chân 1 cầu thủ đội khách đi vào lưới trong sự bất lực của Hugo Lloris.
Như được tiếp thêm động lực, đôi chân của các cầu thủ Liverpool dần thanh thoát hơn, áp lực liên tiếp được tạo ra trong vòng cấm của "Gà trống". Nhưng trong ngày Salah và Sadio Mane không có phong độ không cao, lại thêm hàng thủ chơi quá kỷ luật của Tottenham, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Tỉ số cuối cùng là 1-1, Liverpool tạm lên đầu bảng xếp hạng với 83 điểm, bằng điểm Manchester City nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Còn với Tottenham, cơ hội giành vé dự Champions League đang hẹp dần và họ sẽ phải tự quyết định số phận khi đối đầu trực tiếp với Arsenal ở vòng sau.