Trong khi Barcelona “náo loạn” thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022, Chelsea là đội rơi vào tình cảnh ngậm đắng, nuốt cay vì đội bóng xứ Catalunya. Trong số 5 tân binh đáng chú ý mà Barcelona đưa về sân Camp Nou, 1 người từ chính Chelsea sau khi hết hạn hợp đồng (Andreas Christensen), 3 người nằm trong danh sách theo đuổi của The Blues thì đều bị đội bóng Tây Ban Nha “hớt tay trên” (Raphinha, Robert Lewandowski và Jules Koundes).
Bayern Munich – đội bóng buộc phải để Lewandowski ra đi, từng rất bực mình với Barca, nhưng so với Chelsea, sự tức tối đó chưa là gì. Barcelona không chỉ khiến mùa chuyển nhượng của Chelsea đình trệ (mới có thêm 2 cầu thủ đáng chú ý) mà còn nhăm nhe lấy đi 2 cầu thủ khác từ sân Stamford Bridge là Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso.

Cứ như thể Chelsea nhắm đến cầu thủ nào là Barcelona sẽ giành giật bằng được nhờ những đòn bẩy kinh tế. Truyền thông Châu Âu và mạng xã hội đã có nhiều hình chế vui liên quan đến câu chuyện này, trong đó có việc cho rằng, nếu Chelsea không muốn bị Barcelona “cướp” thì chỉ có cách là mua cầu thủ của… Barcelona.
Nghe có vẻ vui đùa nhưng thực tế là Chelsea đang làm thật. Theo những thông tin mới nhất, đội bóng Anh muốn Frenkie de Jong và Pierre-Emerick Aubameyang. Đây là 2 vị trí quan trọng mà Chelsea của huấn luyện viên Thomas Tuchel đều đang có vấn đề.
Điều thú vị là, khả năng thành công khá cao, để người ta có thể nói, Chelsea “vừa phục thù, vừa cứu Barcelona”…
Từ văn phòng của Barcelona cách đây ít ngày, họ đã hiểu rằng, có thể có một số lời đề nghị dành cho Aubameyang. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea nằm trong số đó và thậm chí, The Blues còn quan tâm cả Memphis Depay.
Với Aubameyang, sự xuất hiện của Lewandowski khiến anh hiểu rằng, anh khó có suất đá chính và sẽ ra sân ít hơn mùa trước. Trong khi đó, ở Chelsea lúc này đang thiếu “số 9” sau khi cho Inter Milan mượn lại Romelu Lukaku. Viễn cảnh trở lại Premier League, dù sẽ phải đối đầu đội bóng cũ là Arsenal, nhiều khả năng thuyết phục tiền đạo người Gabon.

Barcelona đang trong chiến dịch cắt giảm quỹ lương để đăng ký nhóm cầu thủ mới, nên giải pháp bán Aubameyang là lựa chọn bên cạnh trường hợp của De Jong. Tiền vệ người Hà Lan thậm chí còn bị ví là “đòn bẩy kinh tế thứ tư” của Barcelona khi tình hình đã thực sự gấp gáp.
Chelsea đến như một giải pháp tháo gỡ bế tắc, bởi dù Barcelona đã đạt thỏa thuận với Manchester United thì cầu thủ 24 tuổi vẫn nhất định không muốn đến sân Old Trafford. Trong một chia sẻ gần đây, De Jong khẳng định, nếu buộc phải đi, chỉ có 2 lựa chọn cho anh là Chelsea hoặc Bayern. 2 đội đang “ghét” Barcelona nhất thì lại có thể là cứu cánh cho Chủ tịch Joan Laporta…
Chelsea của hiện tại trong tay chủ sở hữu mới, Todd Boehly, không thiếu tiền để sẵn sàng đáp ứng phí chuyển nhượng như Man United và Barcelona đã thống nhất (64 triệu bảng). Nếu Man United sẵn sàng giúp Barca thanh toán khoản 15 triệu bảng tiền lương còn nợ De Jong, Chelsea cũng có thể làm thế.
Những diễn biến mới lại được chờ đợi về một ngã rẽ khác…