Tiếng nói lịch sử, thời cơ đã ủng hộ Tuchel
9 năm trước, khi Chelsea vô địch Champions League, họ được dẫn dắt bởi Di Matteo. Chiến lược gia người Italia khi đó là "tay ngang", cứu vớt Chelsea đang dần bị đắm dưới thời người tiền nhiệm Villas-Boas. 9 năm sau, Tuchel đóng lại vai của Di Matteo, kéo Chelsea lên khỏi vực thẳm khi rối tung dưới thời Lampard trước đó.
Sự trùng hợp ấy như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để Tuchel nỗ lực. Không chỉ giống với kịch bản vô địch Champions League như Di Matteo, Tuchel còn ở một đẳng cấp cao hơn. Ông biến The Blues thành tập thể mạnh thật sự, dám chơi "xanh chín" và vượt qua mọi đối thủ sừng sỏ trước khi đến chung kết.
Một đội hình khỏe mạnh, đầy đủ và được tiếp thêm niềm tin về một ngày đẹp trời tại Dragao đã giúp Tuchel đứng lên sau thất bại, chỉ 1 năm kể từ trận thua Bayern Munich năm ngoái.
Thứ bóng đá cảm hứng, nhiệt huyết và bản lĩnh
Dễ nhận thấy nhất ở chiến lược gia người Đức là sự máu lửa trên băng ghế huấn luyện. Tuchel luôn sống cùng từng khoảnh khắc với các học trò trên sân. Ông hò hét, nhảy lên ăn mừng hay cúi đầu tuyệt vọng, tất cả những hình ảnh đó như tiếp thêm động lực cho mỗi cầu thủ của Chelsea.
Tuchel rèn Werner, Havertz từng ngày, ép những ngôi sao này vào khuôn khổ, không được tự do như dưới trướng Lampard nữa. Dù với bất cứ lý do gì, các cầu thủ cũng không được bỏ vị trí. Mệt, không có kĩ thuật bằng đối phương hay tâm lý đang ở thế yếu, không một cầu thủ Chelsea nào tỏ vẻ thiếu an toàn.
Tất cả vẫn chiến đấu đến những giây cuối cùng. Không một chút rối loạn, Chelsea đã dạy Man City bài học về bản lĩnh ở những trận cầu lớn. Mùa này, The Citizens thua cả 3 lần trước The Blues, đó là sự vượt trội không thể chối cãi.
Tuchel đã hứa và làm được với Thiago Silva
1 năm sau ngày thất bại trước Bayern Munich, cặp đôi thầy - trò ở PSG lại gặp nhau tại Chelsea. Thiago đau, bị thay ra sớm. Lời hứa về việc sẽ cùng nhau vô địch bị đặt dấu hỏi với cả 2 người.
Thiago Silva ngồi trên khán đài thấp thỏm theo từng đường bóng trên sân. Phía dưới, Tuchel sống cùng các cầu thủ và tưởng tượng có thể nhảy vào sân bất cứ lúc nào. Mỗi phút trôi qua và đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, họ đã ôm chầm lấy nhau.
Thiago đã luống tuổi và có thể, đây sẽ là trận chung kết Champions League cuối cùng của anh. Tuchel không thất hứa. Ông đã đến Chelsea, làm hết sức và cùng vô địch với cậu học trò cũ. Khoảnh khắc 2 người đàn ông rơi nước mắt, ôm lấy nhau khi đứng trên đỉnh vinh quang thật cảm động.
Tuchel đã thất bại rồi thành công với Thiago, giờ là lúc họ tận hưởng. Không biết chặng sắp tới sẽ ra sao nhưng đâu còn quan trọng, hãy tận hưởng thôi!