Không phải cứ máu lửa thì sẽ hay
Chelsea nhập cuộc với tinh thần máu lửa, đá nhanh và quyết phủ đầu M.U. Ở chiều ngược lại, đội khách "chịu đấm" những phút đầu, sau đó cũng chơi sòng phẳng với chủ nhà.
Trận đấu diễn ra nhanh, các pha va chạm đến liên tục nhưng cuối cùng lại kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Nhìn lại toàn bộ diễn biến trong 90 phút, những cơ hội thật sự chỉ đến lác đác. Đa phần những đường tấn công đều bị chặn đứng trước khung thành đôi bên.
Những người được kì vọng lại gây thất vọng
Manchester United trao cơ hội cho Greenwood và James ngay từ đầu. Trong một trận cầu lớn, những ngôi sao trẻ này lại không để lại được ấn tượng gì ngoài những tình huống cắm mặt vào bóng để bứt tốc trên sân.
Khó cho Manchester United khi họ không có Cavani bởi chấn thương, thiếu đi người xử lý những tình huống quyết định. Những người còn lại thuộc diện tốt nhất có thể nhưng cũng tỏ ra vô hại. Đến khi Solskjaer thay Martial vào sân, sự sáng tạo của hàng công đội khách coi như đâm vào ngõ cụt.
Trong một ngày được coi là chìa khóa thành công của đội nhà, Bruno lại đuối hơn thường lệ. Nhạc trưởng của "Quỷ đỏ" gần như mất dạng trong lối chơi chung. Suốt cả trận, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ có 1 pha dứt điểm khá hời hợt và cũng không thường xuyên tạo ra sự đột phá.
Bên kia chiến tuyến, rõ ràng Werner và Havertz đã để lại nhiều thất vọng nên Tuchel dùng luôn Giroud ngay từ đầu. Nếu tiền đạo người Pháp đánh đầu thành bàn ngay trong hiệp 1, có thể mọi thứ đã khác cho Chelsea. Thế nhưng, đó cũng là tình huống đậm nét nhất của lão tướng này trên sân trước khi bị thay ra.
Người đang chơi năng nổ nhất của The Blues là Mount cũng bị khóa chặt hoàn toàn. Trong khi đó, được kì vọng sẽ có một ngày tạo ra nhiều đột biến khi được đá ở vị trí sở trường, Ziyech lại mất dạng trong toàn bộ thế trận của Chelsea. Cựu ngôi sao của Ajax thất bại toàn tập, từ việc đi bóng, dứt điểm cho đến các pha phối hợp cùng đồng đội.
Đến khi những người thừa ở thời điểm hiện tại như Werner vào sân, trận đấu coi như đã an bài với một thế trận không lối thoát.
Tuchel và Solskjaer không dám chơi
Nếu M.U thua, khả năng rất cao họ sẽ khó lòng "cắt đuôi" được Leicester. Trong khi đó, nếu Chelsea thua, Tuchel và các học trò vừa chia tay với "tuần trăng mật", vừa đối diện với nguy cơ mất nốt vị trí thứ 5.
Do đó, sau khi ồ ạt dâng lên và không có bàn, đôi bên đều "rén" và đá cầm chừng, chấp nhận kết quả như lượt đi để "cả nhà cùng vui". 1 điểm không phải thảm họa nhưng để lại sự thất vọng cho những người hâm mộ đã chờ đợi cả tuần để xem đội bóng con cưng thi đấu.