Rạng sáng 21.4 (giờ Việt Nam), BBC và Bleacher Report cùng xác nhận Chelsea là câu lạc bộ đầu tiên sắp xếp, hoàn tất các văn bản và thủ tục pháp lý cần thiết để rút khỏi nhóm sáng lập ESL.
Trong khi đó, Man City trở thành câu lạc bộ Super League đầu tiên chính thức thông báo về kế hoạch rút khỏi. "Câu lạc bộ xác nhận đang chính thức thực hiện các thủ tục để rút khỏi nhóm phát triển kế hoạch cho ESL", trích thông báo trên trang chủ của Man City.
Ngay lập tức, Man United, Liverpool, Arsenal và Tottenham đều xác nhận rút khỏi Super League. Điều đó đồng nghĩa, toàn bộ Big 6 của Premier League đều không còn góp mặt tại Super League, hợp với thiện chí UEFA đã "gợi mở" trước đó với các câu lạc bộ Anh. Chủ tịch Aleksander Ceferin từng đề nghị "Big 6 Premier League hãy sửa sai".
Việc các đội Premier League rút khỏi ESL được cho là hệ quả tất yếu, sau những sức ép đến từ chính người hâm mộ và các thành viên câu lạc bộ. Cũng trong rạng sáng 21.4, Chelsea có trận hòa 0-0 trước Brighton ngay trên sân nhà, tại vòng 32 Premier League. Một trận đấu tẻ nhạt về chuyên môn nhưng lại không thiếu "sức nóng" tại Stamford Bridge.
Trước khi trận đấu bắt đầu, rất đông cổ động viên Chelsea có mặt bên ngoài sân vận động để lên tiếng phản đối việc câu lạc bộ tham dự Super League. Cuộc biểu tình khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát buộc đại diện The Blues là cựu thủ thành Petr Cech phải đích thân ra ngoài để trấn an người hâm mộ.
Thậm chí, giờ lăn bóng trận đấu giữa Chelsea và Brighton phải hoãn tới 15 phút tới khung cảnh ách tắc phía bên ngoài sân Stamford Bridge. Áp lực tỏ ra hiệu nghiệm khi chính câu lạc bộ của Chủ tịch Abramovich là đội đầu tiên rút khỏi Super League.
Theo Talksport, 12 câu lạc bộ sáng lập của Super League có cuộc họp khẩn ngay trước thời điểm Big 6 Premier League rút lui. Chuỗi domino khiến giải đấu mới nhiều khả năng sẽ phải hủy bỏ. Atletico Madrid và Barcelona cũng đang có ý định rút khỏi nhóm sáng lập ESL.