Khác với thái độ “lạc quan” thể hiện trước giới truyền thông sau bữa ăn trưa với Chủ tịch Joan Laporta hôm 13.5, một bộ mặt khác được thấy ở huấn luyện viên Ronald Koeman trong buổi họp báo trước trận Barcelona làm khách trên sân Eibar tại vòng 38 La Liga. Những phát biểu của Koeman được ví như “những lời nói cuối cùng” ở sân Camp Nou.
Theo đó, huấn luyện viên người Hà Lan không cảm thấy mình còn được lãnh đạo tin tưởng, cùng với đó là sự thiếu tôn trọng từ truyền thông trong bối cảnh tương lai chưa rõ ràng.
Trong tuần này, Chủ tịch Laporta nói rằng, những thay đổi sắp diễn ra, trong khi truyền thông địa phương đưa tin về việc cựu tiền vệ Xavi Hernandez đã được tiếp cận để thay thế Koeman sau khi mùa giải 2020-21 kết thúc.
Bên cạnh đó, Laporta còn thể hiện quyết tâm lôi kéo Hansi Flick về sân Camp Nou, dù sau đó huấn luyện viên của Bayern Munich khẳng định sẽ làm việc với đội tuyển Đức sau EURO 2020. Cho dù chỉ là thông tin nhưng Koeman cho rằng, ông và các học trò xứng đáng được ủng hộ nhiều hơn.
"Trong tháng cuối cùng, bạn cần tôn trọng huấn luyện viên và các cầu thủ của bạn nhiều hơn. Mọi thứ đều được đưa lên mặt báo và họ không đáng bị đối xử như vậy, có những thứ nên được làm theo cách khác" - Koeman nói trong cuộc họp báo.
"Tôi biết sức ép là rất nhiều và chấp nhận, nhưng đôi khi tôi nghĩ ở quốc gia này, nét văn hóa của họ là truyền thông tham gia cả vào chuyện tương lai của huấn luyện viên, điều mà tôi cho là thiếu tôn trọng".

Huấn luyện viên 58 tuổi cũng thừa nhận, không cảm thấy được lãnh đạo ủng hộ, mặc dù thực tế ông đã trải qua một mùa giải đầy biến động và đôi khi phải trả lời các câu hỏi thay cho họ.
"Trong phần cuối của mùa giải, tôi không cảm nhận được sự ủng hộ của câu lạc bộ. Chúng tôi đã không nói về tương lai. Đã có lúc tôi phải làm người phát ngôn cho đội và điều đó cần được lưu ý" - cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan cho hay.
"Tôi biết chúng tôi cần phải thay đổi để giành được những danh hiệu và nếu điều đó có nghĩa là cần một huấn luyện viên hoặc các cầu thủ mới thì tốt thôi, nhưng cần phải được thông báo. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu mình có tiếp tục làm nữa hay không. Tôi chưa nói chuyện với Chủ tịch" - ông nói.
Không nhận được sự ủng hộ và công khai trước truyền thông, có vẻ như chuyến đi đến xứ Basque vào tối nay (23h - giờ Việt Nam) cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Koeman với vai trò huấn luyện viên Barca. Đội bóng xứ Catalunya cần ít nhất 1 điểm trước Eibar trong bối cảnh không có Lionel Messi để giữ vị trí thứ 3, tránh được viễn cảnh phải đi qua vòng play-off mới giành vé đến vòng bảng Champions League mùa giải 2021-22.