Nắm trong tay quyền quyết định số phận nhưng Real Madrid và Atletico Madrid lại để tuột mất cơ hội, để rồi, họ bị kéo vào cuộc chiến khốc liệt ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League 2020-21.
Real Madrid hành quân đến Ukraina với lợi thế 3 điểm nhiều hơn chủ nhà Shakhtar Donetsk. Vì thế, 1 điểm có thể là kết quả đủ hài lòng với thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane.
Bởi những ảnh hưởng của chấn thương, Zidane tiếp tục không có đội hình mạnh nhất. Vậy nhưng, việc xếp các cầu thủ trẻ hỗ trợ Karim Benzema trên hàng công đã tạo ra hiệu ứng khá tốt.
Trong hiệp 1, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đội chủ nhà có thể gây khó dễ cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Ngược lại, không giống trận lượt đi, các học trò của Zidane vừa tích cực tranh chấp, vừa chủ động trong việc điều tiết, phát triển bóng ra 2 cánh.
Có điều, hiệu quả dứt điểm quả thực là tệ. Chỉ có Marco Asensio tạo ra mối đe dọa thực sự với một cú đệm bóng trúng cột dọc và một cú ra chân nhanh nhưng thủ môn Anatolii Trubin là người xuất sắc hơn.
Cái cảm giác hàng phòng ngự Real Madrid có phần nhàn nhã lại là lý do khiến nhiều người lo ngại. Và sự lo ngại đó đã đến chỉ 12 phút sau giờ nghỉ. Trong pha phản công của Shakhtar, Raphael Varane bỗng nhiên bỏ bóng một cách khó hiểu, để Dentinho băng lên dứt điểm, mở tỷ số.
Zidane chỉ điều chỉnh nhân sự từ phút 77 (thay 3 vị trí cùng lúc), nhưng hoàn toàn bế tắc. Phút 82, Manor Solomon tung ra nhát kiếm quyết định, ấn định tỷ số 2-0 cho Shakhtar.
Kết quả này, cùng trận thắng 3-2 kịch tính của Inter Milan trên sân Monchengladbach, đã kéo bảng B vào lượt đấu cuối cùng cực kỳ căng thẳng, bởi cả 4 đội đều còn cơ hội giành vé đi tiếp. Nguy cơ rơi xuống Europa League, hoặc xấu hổ hơn là bị loại, hiển hiện với cả Real Madrid và Inter.

Tại bảng A, dù phải gặp Bayern Munich nhưng do nhà đương kim vô địch đã sớm có vé nên không dùng đội hình mạnh nhất, Atletico Madrid có thể quyết định luôn tấm vé thứ hai. Vắng cả Diego Costa và Luis Suarez nhưng Atletico vẫn có bàn mở tỷ số sau 26 phút thi đấu, do Joao Felix thực hiện.
Đội bóng Tây Ban Nha giữ tỷ số cho đến phút 85 thì Felipe phạm lỗi trong vòng cấm. Thomas Muller thực hiện thành công cú đá 11m nên khiến cho Atletico có trận hòa thứ ba liên tiếp. Việc vẫn chỉ có 6 điểm khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone phải quyết chiến trực tiếp với Salzburg, đội bất ngờ thắng 3-1 trên sân Lokomotiv Moscow, đội không thể cạnh tranh vé đi tiếp nhưng vẫn còn cơ hội sang Europa League.
Bảng C không có gì căng thẳng khi Porto giành 1 điểm trước Manchester City để giành vé thứ hai của bảng đấu này. Trong khi đó, tại bảng D, Liverpool cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cầm vé trên tay với tư cách đội đầu bảng sau trận thắng nhọc nhằn trước Ajax Amsterdam.
Tuy thua nhưng Ajax vẫn chưa hết cơ hội, bởi cùng lúc, Atalanta bất ngờ để đội yếu nhất bảng là Midtjylland cầm hòa 1-1 ngay tại Italia. Ở lượt đấu cuối, Ajax (7 điểm) và Atalanta (8) đối đầu trực tiếp tại Hà Lan. Lượt đi 2 đội hòa 2-2.
Kết quả các trận đấu rạng sáng 2.12
Lokomotiv Moscow – Salzburg 1-3
Shakhtar Donetsk – Real Madrid 2-0
Ateltico Madrid – Bayern Munich 1-1
Monchengladbach – Inter Milan 2-3
Porto – Manchester City 0-0
Marseille – Olympiakos 2-1
Liverpool – Ajax 1-0
Atalanta – Midtjylland 1-1
Xếp hạng các bảng A, B, C, D
