Casillas nói gì về trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời?

TAM NGUYÊN |

Một cơn đau tim xảy đến vào khoảng giữa năm 2019 khiến thủ môn huyền thoại Iker Casillas phải đưa ra quyết định giải nghệ.

Sau hơn 1 năm rưỡi quay phim, bao gồm 300 giờ quay, 30 cuộc phỏng vấn và 150 cảnh khác nhau, loạt phim tài liệu “Đôi cánh xếp lại” về cựu thủ môn Iker Casillas đã được công chiếu. Loạt phim được chia thành 6 tập, với 2 tập đầu tiên, “Cơn đau tim” và “Bắt ​​đầu lại'”, đã được lên sóng.

Trong tập đầu tiên, Iker nói về cơn đau tim xảy ra khi ở Porto vào ngày 1.5.2019 mà sau đó khiến anh phải giải nghệ. Buổi sáng hôm đó, khi xảy ra chuyện, người đứng đầu bộ phận an ninh của câu lạc bộ đưa anh đến bệnh viện, huấn luyện viên thủ môn có thông tin ngay trên sân tập, và vợ của anh, Sara Carbonero, đang trên đường trở về Bồ Đào Nha từ Madrid.

Cơn đau tim

"Nó xảy ra chỉ trong nửa giây, thậm chí không đến, khi lấy hơi và nó có cảm giác khác. Khi đi cùng đội, tôi cảm thấy nặng nề, khó thở, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ đó là dị ứng...”, Casillas nhớ lại.

Thủ môn người Tây Ban Nha được đưa vào viện với một cảm giác chưa từng trải qua trong đời. Ảnh: AFP
Thủ môn người Tây Ban Nha được đưa vào viện với một cảm giác chưa từng trải qua trong đời. Ảnh: AFP

"Khi đến gặp huấn luyện viên thủ môn, tôi nhận thấy lồng ngực mình bắt đầu căng lên, tôi thấy hụt hơi. Tôi nói, 'Roberto, cho tôi ít đường hoặc thứ gì đó, tôi cảm thấy tồi tệ và không biết chuyện gì đang xảy ra với mình' ... Tôi không thể đứng vững, ngã xuống và tôi biết điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

Giống như khi đang ở trong bể bơi và đột nhiên bạn muốn thoát ra mà không thoát ra được… Thật lo lắng… Tôi càng lúc càng khó thở. Rober, làm ơn gọi bác sĩ, tôi đang chết đuối".

Casillas cũng nhớ cả sự lo lắng trong hành động mà bác sĩ của đội, Nelson Puga, thể hiện khi sơ cứu cho anh. Rồi cả hành trình ngồi trên xe tới bệnh viện mà anh không thể cử động, rồi gục xuống cả khi đã được đeo dây bảo hiểm. “Tôi không bao giờ nghĩ đó là cơn đau tim”, anh nói.

Sau khi làm điện tâm đồ, bác sĩ Isabel Quelhas đã nói với Casillas điều đó và anh thực sự cảm thấy lo lắng. Lo lắng vì phải mổ và mở tung lồng ngực…

Vợ anh, Sara, cũng nhớ việc đã được báo tin như thế nào.

"Bạn của tôi, Ana nói với tôi, 'Sara, bình tĩnh đi, Iker bị đau tim', tôi nhấc máy và gọi cho anh ấy. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy vì rất có thể anh ấy không nghe máy”, Sara nhớ lại.

"Cả bác sĩ và Sandro đều không, và thật kỳ lạ vì Sandro luôn nghe máy. Khi tôi lên máy bay, Iker gọi cho tôi, với một giọng nói yếu ớt, nhưng anh ấy đã khiến tôi bình tĩnh lại, tôi không biết anh ấy còn nói gì nữa".

Sau đó, các xét nghiệm bắt đầu, với một ống thông.

"Khi họ đưa chất lỏng cản quang vào, tôi đã rất khó khăn để xem nơi động mạch bị tắc, tôi cảm thấy rất nóng trong người. “'Bác sĩ, tôi không chịu được, nóng quá’, nhưng bác sĩ bảo chuyện đó bình thường, tôi phải nằm trong 30 giây, tôi cảm thấy mọi thứ như bung ra và tôi có thể thở lại được.

Khỏe lại và xuất viện, nhưng cơ thể của Casillas đã không còn như trước để anh có thể tiếp tục thi đấu. Ảnh: AFP
Khỏe lại và xuất viện, nhưng cơ thể của Casillas đã không còn như trước để anh có thể tiếp tục thi đấu. Ảnh: AFP

Nếu nó xảy ra vào hôm trước mà tôi ở nhà, tôi có thể đã nằm lại đó. Tôi không bao giờ nằm úp mặt khi ngủ nữa. Bạn sẽ trải qua những đêm lo lắng và thậm chí hắt hơi cũng là một điều đáng lo.

Bác sĩ nói với tôi ‘Iker, anh sẽ không chết đâu’ và đến một ngày mà sự lo lắng xuất hiện, tôi đã nói rằng ‘Nghe này, tôi sẽ ngủ và nếu tôi không thức dậy nữa thì nghĩa là điều đó đã đến, nhưng tôi sẽ cố gắng và nghỉ ngơi”.

Bắt đầu lại

Sau cú sốc, xuất viện đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc sống mới và cũng phải chấp nhận một thực tế mới.

“Đây là lần đầu tiên sau 22 năm tôi không tham gia tập huấn trước mùa cùng đội, thật kỳ lạ”, cựu thủ môn của Real Madrid thừa nhận, “Nó dẫn đến cảm giác ngờ vực rằng bạn sẽ không đứng giữa khung thành nữa. Bởi bạn không ý thức rằng mình đã đi xa đến mức này và bây giờ tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Sự nghiệp rất thành công của Casillas dừng lại ở tuổi 39. Ảnh: Real Madrid
Sự nghiệp rất thành công của Casillas dừng lại ở tuổi 39. Ảnh: Real Madrid

Và trên tất cả, vì những gì đã xảy ra một cách đáng sợ, nó làm bạn kiệt quệ. Đôi khi tôi muốn chạy để đưa bóng cho đồng đội và rồi nhớ rằng, cơ thể của mình không giống như 2 tháng rưỡi trước.

Đúng là bạn cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, nhưng rất chậm”.

Trước khi giải nghệ, rõ ràng là Casillas đã phải suy nghĩ rất lâu và khó khăn về quyết định này.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Niềm tin không đúng chỗ, Zidane lại khiến Real Madrid trả giá

TAM NGUYÊN |

Real Madrid tiếp tục mất điểm dù ghi bàn dẫn trước, chỉ vì một quyết định của Zidane mà giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu.

Điều khoản bí mật giúp Real Madrid giành Haaland vào năm 2022?

TAM NGUYÊN |

Erling Haaland đang là một trong những cái tên “hot” nhất tại Châu Âu hiện nay.

Huyền thoại Real Madrid Iker Casillas tuyên bố giải nghệ ở tuổi 39

HOÀI MINH |

Thủ thành huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha,  Iker Casillas đã chính thức tuyên bố treo găng ở tuổi 39, sau hơn 1 năm phải rời xa sân cỏ vì trụy tim.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Niềm tin không đúng chỗ, Zidane lại khiến Real Madrid trả giá

TAM NGUYÊN |

Real Madrid tiếp tục mất điểm dù ghi bàn dẫn trước, chỉ vì một quyết định của Zidane mà giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu.

Điều khoản bí mật giúp Real Madrid giành Haaland vào năm 2022?

TAM NGUYÊN |

Erling Haaland đang là một trong những cái tên “hot” nhất tại Châu Âu hiện nay.

Huyền thoại Real Madrid Iker Casillas tuyên bố giải nghệ ở tuổi 39

HOÀI MINH |

Thủ thành huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha,  Iker Casillas đã chính thức tuyên bố treo găng ở tuổi 39, sau hơn 1 năm phải rời xa sân cỏ vì trụy tim.