Cảnh báo của FIFPRO: Bất kỳ ai cũng có thể gục ngã như Eriksen

TAM NGUYÊN |

Với một lịch thi đấu khủng khiếp như trong hơn 1 năm qua, không chỉ Christian Eriksen mà cầu thủ nào cũng có thể rơi vào trường hợp đột quỵ giống như anh.

66 - đó là số trận đấu của Christian Eriksen trong 1 năm qua. Thống kê đó không phải là nhiều so với nhóm cầu thủ thi đấu nhiều, nhưng việc tiền vệ 29 tuổi ngã gục hôm thứ Bảy (12.6) trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự quá tải với giới quần đùi, áo số hiện nay.

Đáng chú ý, chỉ 6 tiếng trước khi trận đấu tại Copenhagen diễn ra, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) lặp lại những lo ngại đã xuất hiện từ lâu về áp lực lên các cầu thủ. “Chúng tôi nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng của các yêu cầu đặt ra đối với cầu thủ, cả về thể chất và tinh thần”, FIFPRO cho biết.

Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân gì trong cơ thể Eriksen, nhưng không thể bỏ qua vấn đề lịch thi đấu. Nó ở rất xa với sự lý tưởng cho sức khỏe cầu thủ. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý bóng đá lại dành phần lớn thời gian để thúc đẩy kế hoạch và ý tưởng để thêm nhiều trận đấu, nhiều giải đấu phụ trong tương lai.

Với Eriksen, anh đã tham gia 52 trận cho Inter ở 4 giải đấu khác nhau kể từ ngày 13.6.2020 và như các cầu thủ hàng đầu khác, những năm bận rộn diễn ra liên tiếp. Trong thời gian đại dịch, anh thường vào sân từ ghế dự bị nhưng trận đấu nào cũng căng thẳng. Inter là Á quân Serie A và Europa League mùa 2019-20, giành chức vô địch Italia mùa 2020-21 sau khi góp mặt ở bảng đấu có tính cạnh tranh nhất tại Champions League.

Eriksen đã đá trọn vẹn 14 trận cho đội tuyển quốc gia trong năm, tính đến trận ra quân tại EURO 2020 gặp Phần Lan. Trận đấu đầu tiên của Eriksen trong mùa giải cũng là cho tuyển Đan Mạch trên sân Parken, gặp Bỉ tại Nations League – vào ngày 5.9.2020.

Căng thẳng là tình trạng chung và bát kỳ cầu thủ nào cũng có thể rơi vào tình huống nguy hiểm như Eriksen. Ảnh: Serie A
Căng thẳng là tình trạng chung và bát kỳ cầu thủ nào cũng có thể rơi vào tình huống nguy hiểm như Eriksen. Ảnh: Serie A

Thời điểm đó chỉ sau trận chung kết Europa League, Inter gặp Sevilla ở Đức, có 15 ngày. 2 tuần là dưới mức tiêu chuẩn theo yêu cầu của bắt buộc 5 tuần của FIFPRO và dĩ nhiên, Eriksen đâu được nghỉ trọn vẹn 2 tuần đó. Anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển ngày 8.9, rồi trở về Milan, chuẩn bị cho mùa giải mới bằng các trận giao hữu trước khi Serie A khởi tranh ngày 26.9.

38 vòng đấu của Serie A diễn ra trong thời gian ngắn hơn thường lệ 1 tháng, kết thúc ngày 23.5, và các cầu thủ lại cùng đội tuyển hướng đến EURO 2020. Với Đan Mạch, bất chấp lịch bị dồn nén, họ còn đá nhiều trận hơn so với thường lệ tới 3 trận/tháng, vào các tháng 10, 11 và 3.

"Thành thật mà nói, chúng tôi lo ngại", Tổng thư ký FIFPRO- Jonas Baer-Hoffmann cho biết về nguy cơ kiệt sức và chấn thương. “Nhưng điều này đã xảy ra trong một vài năm và hiện tại, COVID-19 khiến lịch trở nên dày đặc hơn, bị dồn nhiều hơn”.

Nếu không phải Eriksen, nó có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. FIFPRO mong muốn cầu thủ có 5 ngày giữa 2 trận đấu, nhưng các trận đấu không ngừng nghỉ đã giảm gần như tất cả các cơ hội. Baer-Hoffmann cho biết: “Những cầu thủ hàng đầu ra sân tới 80% số trận đấu của họ với thời gian nghỉ ngơi 3 hoặc 4 ngày. Con số đó cần phải giảm xuống".

Kêu gọi hiệu quả không thì chưa biết, nhưng thực tế là từ mùa giải tới, UEFA có thêm Conference League, trong khi Champions League sẽ bắt đầu thay đổi từ năm 2024 để các đội đá đến 10 trận vòng bảng thay vì 6 như hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, FIFA được cho là xem xét đề xuất về việc tổ chức World Cup 2 năm một lần thay vì 4 năm…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhật ký EURO: “Chú lính chì” Eriksen và giọt nước mắt của chúng ta

Bằng Linh |

Sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Nga, tuyển thủ người Bỉ Lukaku chạy nhanh về màn hình đặt cạnh sân cỏ và anh hét to: “Chris, Chris. Tôi yêu bạn!”. Đó là lời nhắn gửi đầy thân ái đến người đồng đội của anh tại Inter Milan - Chistian Eriksen - người bất ngờ bị đột quỵ té ngã trên sân ở phút 43 trong trận đấu trước đó giữa Đan Mạch và Phần Lan.

Sự cố với Christian Eriksen tại EURO 2020: Vì chúng ta là con người!

LÊ VINH |

Ngay trong ngày đầu tiên của EURO 2020, giá trị nhân văn trong nội dung bài hát chính thức của giải đấu “We Are the People” đã được truyền đi, lan tỏa cả thế giới.

Bác sĩ kể lại giây phút giành giật Eriksen với tử thần

TAM NGUYÊN |

Tiền vệ Christian Eriksen đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của đội ngũ y tế ngay thời điểm ngã xuống sân.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nhật ký EURO: “Chú lính chì” Eriksen và giọt nước mắt của chúng ta

Bằng Linh |

Sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Nga, tuyển thủ người Bỉ Lukaku chạy nhanh về màn hình đặt cạnh sân cỏ và anh hét to: “Chris, Chris. Tôi yêu bạn!”. Đó là lời nhắn gửi đầy thân ái đến người đồng đội của anh tại Inter Milan - Chistian Eriksen - người bất ngờ bị đột quỵ té ngã trên sân ở phút 43 trong trận đấu trước đó giữa Đan Mạch và Phần Lan.

Sự cố với Christian Eriksen tại EURO 2020: Vì chúng ta là con người!

LÊ VINH |

Ngay trong ngày đầu tiên của EURO 2020, giá trị nhân văn trong nội dung bài hát chính thức của giải đấu “We Are the People” đã được truyền đi, lan tỏa cả thế giới.

Bác sĩ kể lại giây phút giành giật Eriksen với tử thần

TAM NGUYÊN |

Tiền vệ Christian Eriksen đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của đội ngũ y tế ngay thời điểm ngã xuống sân.