Phút 76 trận đấu giữa Paris St Germain và Lyon trên sân Parc des Princes, trọng tài giơ bảng điện tử báo thay người, số 30 rời sân, số 2 vào sân. Số 30 rời sân với vẻ mặt khá bất ngờ, phản ứng với quyết định của huấn luyện viên bằng cái chạm tay hời hợt, cái nhún vai, cái bĩu môi thể hiện sự khó hiểu.
Kể từ đó, hình ảnh của số 30 trên ghế dự bị được để ý nhiều hơn, với một thái độ không vui…
Lionel Messi – Anh đang ở Paris
Vui sao được khi số 30 đó là Lionel Messi, ngôi sao hiếm khi kết thúc trận đấu sớm hơn các đồng đội nếu không có điều gì đặc biệt. Báo giới lập tức làm ầm ĩ vấn đề, nhấn mạnh việc Messi không bắt tay huấn luyện viên Mauricio Pochettino khi ông chủ động điều đó với cậu học trò mới ở PSG.
Thực ra là có, nhưng bàn tay ngửa lên “không làm phình to cơ thể” – theo đúng ngôn ngữ bóng đá, dễ làm người ta nói đến sự không hài lòng của Messi. Một ngôi sao lớn, một cầu thủ nhận mức lương cao nhất nhì đội bóng không thể kết thúc trận đấu theo cách như vậy.
Rõ ràng, khi tỉ số đang là 1-1, việc rút Messi ra sân chẳng khác nào một lời tuyên bố về thế trận bế tắc mà siêu sao người Argentina không giải quyết được. Giá trị của Messi giảm sút đáng kể, bởi ít nhất, huấn luyện viên đã đúng khi Mauro Icardi – người vào sân sau đó 6 phút, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+3.
Messi không nói gì với giới truyền thông. Những gì anh nói với các đồng đội trên ghế dự bị cũng chưa được tiết lộ - ít nhất là đến lúc này. Nhưng hành động và thái độ của anh đã được “đưa lên bàn mổ”, dưới nhiều góc nhìn.
Thái độ của anh là đúng hay sai? Thực sự thì hành động như vậy có “hỗn” hay không? Messi nghĩ gì và Pochettino nghĩ gì? Từ nhiều góc độ, có thể trả lời câu hỏi đó, và đương nhiên, cũng sẽ theo nhiều hướng – tích cực có, tiêu cực cũng đầy.
Nhưng từ góc độ của Messi, có lẽ anh đang ở một trạng thái xa lạ. Không đơn giản chỉ là chuyện đổi cuộc sống từ Barcelona sang Paris mà xa lạ với chính anh, với lần đầu tiên thay đổi câu lạc bộ, khi đã 34 tuổi. Vẫn biết vị thế của anh trong làng bóng đá thế giới nhưng rõ ràng, Paris khác Barcelona, PSG khác Barca.
Mang theo tư tưởng và vị thế ở đội bóng xứ Catalunya để được như thế ở vùng đất mới e rằng hơi sớm. Cho dù những ông chủ người Qatar sẵn sàng chọn anh để “sút” Pochettino – đó là chuyện của người có tiền, thì ít nhất Messi cũng cần hiểu rằng anh đang có những khó khăn nhất định khi hòa nhập.
Pochettino – London là một thành phố tuyệt vời
Đó là từ góc độ của Messi, còn với Pochettino, ông giải thích ngay sau trận đấu rằng “quyết định đó là để tránh nguy cơ Messi bị chấn thương”. Chẳng ai tin! Có bình luận cho rằng, huấn luyện viên người Argentina muốn “sớm thể hiện quyền lực”. Bình luận đó như muốn “thêm dầu vào lửa” để mối quan hệ của Pochettino và Messi trở nên căng thẳng hơn…
Nói là học trò nhưng ai cũng hiểu Pochettino không thể dạy Messi chơi bóng thế nào. Ông chịu trách nhiệm về kết quả và tình hình của đội bóng, lo lắng cho khả năng xảy ra điều bất trắc với các ngôi sao. Và ông được minh oan khi kênh beIN SPORT tiết lộ đoạn video Messi đang “kiểm tra” đầu gối trái của mình trước khi bị thay ra.
Như Pochettino nói, rút Messi ra là để “đề phòng”, không theo một ý nghĩa nào khác rộng hơn. Nhưng không may cho huấn luyện viên 49 tuổi, Messi, truyền thông không quen như thế. Ngay lập tức, Khalifa Bin Hamad Al Thani – nhân vật có quan hệ họ hàng với Chủ tịch PSG và cũng là người đầu tiên đăng Twitter về thương vụ Messi về Pháp, có dòng trạng thái đầy ẩn ý: “London là thành phố tuyệt vời, anh biết điều đó mà”.
Giải thích cho thông điệp này có thể là lời nói đùa hoặc một cảnh báo về những gì có thể xảy ra, trong trường hợp tình huống như đêm Chủ nhật ở Parc des Princes được lặp lại.
Câu hỏi đặt ra là, sau việc này, thái độ của Pochettino và Messi với nhau sẽ ra sao?