Vụ công khai đoạn ghi âm những gì Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid nói đã có thêm những diễn biến mới, khi phần tiếp theo của câu chuyện có liên quan đến Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho. Phần này xuất hiện chỉ 24 giờ sau khi đoạn nói về Raul Gonzalez và Iker Casillas là “2 cú lừa lớn nhất” tại Real Madrid được công khai.
Tuy nhiên, nếu như những gì Don Perez nói về Raul và Casillas là năm 2006 - thời điểm ông đã không còn giữ chức Chủ tịch đội bóng Hoàng gia, thì với 2 nhân vật người Bồ Đào Nha, thông tin từ El Confidencial cho biết, ông nói vào tháng 10.2012, nghĩa là ông đã trở lại chiếc ghế quyền lực nhất của Los Blancos được 3 năm.
Theo đó, Perez nhấn mạnh rằng, Ronaldo là 'tên ngốc' và 'kẻ bệnh hoạn', cũng như đánh vào 'cái tôi khủng khiếp' của Mourinho trong một cuộc trò chuyện năm 2012 vừa bị rò rỉ ở Tây Ban Nha.
“Cậu ta là kẻ điên”, trích lời Perez nói về Ronaldo, “Là một tên ngốc, một kẻ bệnh hoạn. Bạn nghĩ rằng anh ta bình thường, nhưng không đâu, nếu bình thường, anh ta sẽ không làm tất cả những việc đã làm”.
Khi Perez trở lại ghế Chủ tịch Real Madrid năm 2009, Ronaldo cũng rời Manchester United để cập bến sân Bernabeu trong hợp đồng kỷ lục trị giá 80 triệu bảng. Ronaldo gắn bó với Real Madrid đến năm 2018 và trong 9 năm, mối quan hệ của anh với Perez được cho là không thực sự tốt đẹp.
Những nhận xét của Perez có lẽ sẽ càng khiến mối quan hệ đó khó có thể hàn gắn. Đến lúc này người ta có thể hiểu vì sao ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha không có ý định chào đón tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Real Madrid trở lại khi có tin anh có thể chia tay Juventus.
Trước khi tới Juventus vào năm 2018, Ronaldo đã kết thúc quãng thời gian ở Madrid với 451 bàn sau 438 trận. Anh đã giành được 4 Quả bóng vàng và 4 chức vô địch Champions League cùng Los Blancos.
Về Mourinho, người trước đây từng nói rằng Perez 'yêu' ông và họ có mối quan hệ thân thiết, từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013. Nhưng từ 1 năm trước khi Mourinho chia tay, Perez đã thấy thế là đủ.
"Đây là những người có cái tôi khủng khiếp, cả huấn luyện viên và anh ta [Ronaldo] đều vậy, và họ không nhìn thấy thực tế", Perez nói, “Mourinho là một gã ngốc. Không phải là ông ấy không muốn chơi. Chà, ông ấy hơi bất thường. Ông ấy lái xe mà không mang giấy phép. Điều đó nói lên rằng ông ấy đã bị quá tải bởi áp lực”.
Kể từ khi đến Real Madrid, Mourinho đã cố gắng phá vỡ sự thống trị của Pep Guardiola và Barcelona bằng cách giành danh hiệu La Liga, nhưng phần lớn sự tức giận và thất vọng của Perez đã bao quanh mối quan hệ của Ronaldo và Mourinho với người đại diện Jorge Mendes.