Buổi tập vào tối 11.7 tại sân Rajamangala của Man United mở cửa cho khoảng 10.000 người hâm mộ vào theo dõi, đây là những người đã mua vé theo dõi trận đấu. Chỉ với 15 phút tập mở, người hâm mộ đã thấy được Ten Hag nghiêm khắc như thế nào trên sân tập với các học trò mới.
Bài tập đầu tiên Ten Hag cho các phóng viên và người hâm mộ chiêm ngưỡng là trò "bóng ma" quen thuộc nhưng được nâng lên một tầm cao hơn. Không phải 1 hoặc 2 cầu thủ đuổi bóng giữa vòng tròn, mỗi nhóm 3 người, hợp thành một tam giác sẽ làm nhiệm vụ đó. Tất cả chỉ được phép đá 1 chạm, đó là yêu cầu tuyệt đối.
Bài tập tiếp theo là phối hợp trong phạm vi ô vuông nhỏ. Như nhiều huấn luyện viên khác, chỉ có khoảng 3 người tập trong mỗi ô vuông như thế. Ten Hag đã mở rộng diện tích ô vuông hơn và yêu cầu nhóm 8 cầu thủ thay phiên nhau. Đội tấn công có nhiệm vụ thực hiện 5 đường chuyền. Trong khi đó, đội phòng ngự được giao nhiệm vụ theo sát, cố gắng sao cho phản công và ghi bàn vào lưới nhỏ đặt trên sân.
Mỗi nhóm được giám sát bởi một trợ lý của Ten Hag là Van der Gaag và McClaren. Ten Hag quan sát rất kỹ cách các trợ lý của ông hướng dẫn cho cầu thủ. Có thời điểm, chiến lược gia 52 tuổi tỏ ra khó chịu khi nhóm của Van der Gaag bố trí lộn xộn, không rạch ròi được hàng tiền đạo và tiền vệ.
"Thêm một người nữa lên, phải có 2 người ở giữa. Tạo ra hình tam giác đi, đấy mới là đá bóng, tất cả phải theo nguyên tắc" - tiếng la hét của Ten Hag trên sân tập được ghi lại rất rõ ràng.
Trước đây, Solskjaer và Rangnick chưa từng gắt như thế này trên sân tập. Rõ ràng, uy lực lúc này của Ten Hag mạnh hơn 2 người tiền nhiệm.
Van der Gaag nhắc các cầu thủ, trong mỗi trận, họ phải tự nhẩm được số đường chuyền của mình. Với Fletcher, anh lớn tiếng yêu cầu các cầu thủ tấn công phải liên tục gây sức ép lên hàng thủ. Dù không phải trợ lý chính thức của Ten Hag nhưng Fletcher có trách nhiệm hỗ trợ trên sân tập và là cầu nối giữa các cầu thủ trẻ ở học viện và các đàn anh trong đội 1. Sắp tới, có thể Fletchet vẫn làm việc tại Carrington.
"Mùa này với một huấn luyện viên và các quy tắc mới, chúng tôi sẽ tìm cách đoàn kết và gắn bó với nhau hơn vì đó là cách duy nhất Man United nên làm vào lúc này" - Fred chia sẻ.
Bài tập tiếp theo là việc so kè giữa nhóm 8 cầu thủ phòng ngự đối diện với 7 cầu thủ tấn công. Tất cả những ngôi sao mang nhiệm vụ này ở mùa trước như Rashford, Sancho, Martial đều được giao trọng trách.
Trong khi đó, ở đội phòng ngự, Lindelof và Bailly được góp mặt. Cuối cùng, Sancho kiến tạo cho Rashford và Bruno ghi bàn. Wan-Bissaka cũng nhận được sự quan tâm của riêng Ten Hag nhưng với thái độ không quá gắt gỏng.
Sau buổi tập, Maguire chỉ bị chấn thương nhẹ còn các cầu thủ khác đẫm mồ hôi vì mệt, chỉ có một số nán lại hành lang sân để ký tặng người hâm mộ.