Bồ Đào Nha 3-0 Bosnia
Bồ Đào Nha tiếp Bosnia&Herzegovina ở lượt trận thứ ba bảng J vòng loại EURO 2024 với sự chú ý đổ dồn về Cristiano Ronaldo. Siêu sao 38 tuổi có trận đấu thứ 199 và có cơ hội gia tăng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.
Ronaldo đã có thể được ăn mừng ở giữa hiệp 1, khi đánh đầu đưa bóng vào lưới đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Rốt cuộc, dù đá trọn vẹn 90 phút, CR7 chỉ đến gần hơn với 200 trận đấu chứ chưa thể có bàn thắng thứ 123.
Ngôi sao của câu lạc bộ Al Nassr không ghi bàn nhưng các đồng đội của anh vẫn làm tốt nhiệm vụ giành thêm 3 điểm, trong đó, Bruno Fernandes lập cú đúp.
Bosnia tạo ra thế trận chặt chẽ, do đó, không có nhiều diễn biến đáng chú ý trong hiệp 1. Phải đến phút 44, Bernardo Silva mới ghi bàn mở tỉ số.
Diễn biến tương tự ở nửa sau trận đấu. Dù bị dẫn nhưng đội khách cũng không thể tạo ra được nhiều cơ hội để ghi bàn. Với đội chủ nhà, Bruno trở thành ngôi sao trong 15 phút cuối trận, với 2 bàn thắng ở các phút 77 và 90+3.
Bồ Đào Nha nằm trong số các đội toàn thắng 3 trận tại vòng loại EURO 2024 nhưng hiện đang có thống kê tốt hơn cả, với 13 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.
Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez đang hơn 2 điểm so với Slovakia, đội thắng Iceland 2-1 ngay tại Reykjavik.
Na Uy 1-2 Scotland
Cũng như Silva, một nhà vô địch Champions League khác là Erling Haaland cũng ghi bàn ở loạt trận rạng vòng loại, nhưng tuyển Na Uy của anh lại không có niềm vui chiến thắng.
Na Uy tiếp Scotland với mục tiêu giành 3 điểm để tham gia vào cuộc đua ở bảng A với các đối thủ, trong đó có Tây Ban Nha. Chân sút câu lạc bộ Manchester City mở tỉ số ở phút 61, với cú đá 11m thành công.
Đó là bàn thắng thứ 22 trong 24 trận Haaland khoác áo đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Stale Solbakken rút Haaland ra nghỉ 6 phút trước khi trận đấu kết thúc, khi có vẻ như mục tiêu giành 3 điểm sẽ được hoàn thành.
Thế nhưng, phút 87, khi Leo Ostigard không hóa giải được đường chuyền của John McGinn, Lyndon Dykes đã “đâm trọng thương” đội chủ nhà.
Chỉ 2 phút sau, khi các cầu thủ Na Uy mất tinh thần, McGinn và Dykes phối hợp tạo điều kiện cho Kenny McLean kết liễu trận đấu.
Scotland – đội trải qua 23 năm không tham dự một giải đấu lớn trước khi giành vé dự EURO 2020, thắng trận thứ ba liên tiếp và dẫn đầu bảng A, trong khi Na Uy vẫn chỉ có 1 điểm sau 3 trận.
Bỉ 1-1 Áo
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Bỉ tiếp Áo mà không có Kevin de Bruyne vì chấn thương và Eden Hazard đã chia tay sự nghiệp quốc tế. Đội bóng của huấn luyện viên Domenico Tedesco nhận bàn thua trước ở phút 21, khi Orel Mangala phản lưới nhà.
Romelu Lukaku vẫn là điều gì đó rất khác ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Hôm 10.6 vừa qua, anh là “rào cản” của Inter Milan đến với bàn thắng ở trận chung kết Champions League.
Nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh ghi một bàn thắng đẹp để kéo lại 1 điểm cho “Quỷ đỏ”.
“Sau bàn thua, chúng tôi thấy những cái đầu cúi xuống, điều chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm vì đây là đội hình trẻ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thấy những điều tích cực”, huấn luyện viên kế nhiệm Martinez nói.