Trong một trận đấu vất vả đúng như dự đoán, bản lĩnh và sự may mắn đã giúp Man United giành trọn 3 điểm và chia sẻ vị trí đầu bảng với Liverpool.
Ole Solskjaer hiểu Aston Villa sẽ đá tấn công dù phải làm khách ở Old Trafford. Bất ngờ, ông thầy của M.U đã để các học trò đá đôi công ngay từ những phút đầu chứ không chọn cách phòng ngự - phản công để giăng bẫy đối thủ.
Các cơ hội được đôi bên tạo ra là ngang nhau, những tình huống bóng tìm đến khung gỗ đã xuất hiện cùng với đó là những pha xuất thần của thủ thành đôi bên.
Man United là đội mở điểm trước với tình huống băng cắt đánh đầu chuẩn xác của Martial ở phút 40. Trước đó phải kể đến nỗ lực đi bóng bên hành lang cánh phải của Wan-Bissaka.


Hiệp 2 khởi đầu không khác hiệp 1 và Villa đã có bàn gỡ khá sớm. Phút 58, Grealish đi bóng khéo léo rồi kiến tạo thuận lợi để Traore làm bàn. Trước đó, đội khách đã có tới 2 lần thử thách tài năng của De Gea.
Tưởng chừng sẽ gặp khó nhưng M.U nhanh chóng có bàn ấn định tỉ số. Pogba bị Luiz kéo ngã trong vòng cấm 3 phút sau đó và không mắc sai lầm, Bruno sút phạt đền thành công.

Những phút còn lại, M.U vẫn đá chủ động dâng cao chứ không co cụm phòng ngự khiến Villa không dám đẩy toàn bộ đội hình lên tấn công. Chiến thắng giúp "Quỷ đỏ" cùng có 33 điểm như đội đầu bảng Liverpool nhưng kém về hiệu số.