MU đã dừng chân tại bán kết Europa League khi thua ngược Sevilla 1-2. Bruno Fernandes giúp MU dẫn trước ngay phút thứ 9 sau cú đá penalty thành công. Tuy nhiên, Sevilla đã lật ngược thế trận nhờ 2 bàn thắng của Suso (phút 26) và Luuk de Jong (78).
Sau bàn thua thứ 2, tiền vệ Bruno Fernandes đã tranh cãi gay gắt với người đồng đội Lindelof. Ở tình huống này trung vệ người Thuỵ Điển đã phòng ngự cẩu thả sau đường tạt bóng của Jesus Navas, để cho Luuk de Jong thoải mái đệm bóng.
Nhưng thay vì nhận lỗi về mình, Lindelof đã phản ứng gay gắt với đồng đội. Lindelof thậm chí đã hét về phía tiền vệ người Bồ Đào Nha với những lời lẽ khá tức giận. Việc tranh cãi này không giúp ích gì cho MU, trái lại nó cho thấy hàng phòng ngự của Quỷ đỏ tiếp tục là mối lo.
Sau trận đấu, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer không đổ lỗi cho Lindelof nhưng thừa nhận hàng thủ của MU còn lâu mới đủ chắc chắn. “Chúng tôi đáng lẽ phải ngăn chặn được quả tạt bóng, phá bóng trước khi nó đi vào vòng cấm”.
Đây là trận bán kết thứ 3 trong mùa giải này, MU thua trận. Tại bán kết Cúp Liên đoàn và FA Cup, nửa đỏ thành Manchester lần lượt thua Man City và Chelsea. MU kết thúc mùa giải với việc không có danh hiệu nào.
Về phần Bruno Fernandes, anh mong các đồng đội phải sữa chữa các sai lầm trong tương lai. Anh nói trên BT Sport: “Tôi không có vấn đề gì với Victor. Những gì xảy ra giữa tôi với cậu ấy là bình thường và sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Chúng tôi cần nhìn ra cái sai lầm đã mắc phải để tiếp tục cải thiện”.