Sau khi chỉ trích việc Ronaldo rời Bồ Đào Nha đến Torino (Italia) khi còn mang virus SARS-CoV-2 trong người và nhận về phản bác, ông Spadafora vẫn chưa dừng lại việc tranh cãi. Thậm chí, Bộ trưởng thể thao Italia còn đẩy sự việc lên cao hơn khi tiết lộ về một cuộc điều tra.
"Anh ta không hề tôn trọng các quy trình chống dịch. Văn phòng Công tố Liên bang đã có một cuộc điều tra chứng minh điều này. COVID-19 đã dạy chúng ta rằng không ai là ngoại lệ. Mọi người phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt để đảm bảo cho cả cộng đồng. Giải pháp tốt nhất là ở nhà", ông Spadafora phát biểu trên kênh Rai 3.
Ronaldo được xác nhận nhiễm COVID-19 từ hôm 12.10. Theo quy định, tiền đạo người 35 tuổi sẽ tự cách ly trong 14 ngày. Tuy nhiên thay vì cách ly tại chỗ, CR7 lại thuê chuyên cơ bay về Italia. Nhiều nguồn tin lý giải, đất nước xứ mỳ ống chỉ bắt buộc cách ly 10 ngày nên Ronaldo muốn trở lại sân cỏ sớm (trong trường hợp khỏi bệnh).
Điều này vấp phải sự phản đối của Bộ trưởng thể thao Vincenzo Spadafora. Theo vị quan chức này, điều này là vi phạm quy định, nếu không có sự cấp phép đặc biệt của các cơ quan y tế. Tuy nhiên, Juventus và Ronaldo đều đã một mực phủ nhận thông tin này. Chủ tịch Juventus - Andrea Agnelli thậm chí lên tiếng thách thức, Spadafora cần gọi điện đến Bộ Y tế và Bộ Nội vụ để tìm hiểu xem Ronaldo đã vi phạm điều gì.
Bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng từng lên tiếng thanh minh: "Tôi không phá vỡ các quy tắc cách ly. Tôi trở về đây bằng những phương tiện y tế chuyên dụng và chưa tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả ở Turin. Trở về Italia, tôi tiếp tục tự cách ly. Kể cả với gia đình, chúng tôi cũng không có tiếp xúc".
Dù Ronaldo vẫn chưa khỏi bệnh nhưng UEFA đã chấp nhận hồ sơ đặc cách của Juventus. Nếu ở kỳ xét nghiệm trước trận đấu gặp Barca tại Champions League, CR7 cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2, anh sẽ được phép thi đấu.