Dang tay đón, nhưng phải răn đe
Việc nhóm 6 đội bóng danh tiếng hàng đầu nước Anh là Chelsea, Man United, Man City, Arsenal, Liverpool và Tottenham đồng loạt rút lui khỏi kế hoạch ESL nhận được sự ủng hộ của UEFA và người hâm mộ. Tuy nhiên, với những nhà tổ chức Premier League, đó là chuyện thường tình.
Áp lực đến từ Chính phủ, ban tổ chức và cả chính câu lạc bộ khiến Big 6 Premier League phải "quay đầu". Ở vị thế của những người quản lý, điều hành của giải đấu số 1 hành tinh, ban tổ chức EPL buộc phải phạt Man City và các đồng minh. Đó cũng là câu trả lời công bằng dành cho phần còn lại của giải đấu.
Theo Sky Sports, Giám đốc điều hành Premier League - Richard Masters đã quyết định lại các thành viên của Man United, Man City, Chelsea, Liverpool và Arsenal ra khỏi ban điều hành giải, Tottenham vốn không có thành viên trong đơn vị tổ chức.
Nhóm này bao gồm nhiều cái tên "máu mặt" như Chủ tịch Chelsea - Bruce Buck, Phó chủ tịch M.U - Ed Woodward, Giám đốc điều hành Man City - Ferran Soriano, Giám đốc điều hành Liverpool - Tom Werner và Giám đốc điều hành Arsenal - Vinai Venkatesham. Premier League đã gửi yêu cầu thôi việc đến các nhân vật cộm cán, nếu không tự giác thì buộc phải dùng lệnh sa thải.
Động thái này được cho là đến sau cuộc họp khẩn của Richard Masters và đại diện 14 câu lạc bộ còn lại của Premier League hôm thứ Tư (21.4, giờ Anh). Đa phần các đội đều không hài lòng với thái độ "đòi ly khai" và gia nhập Super League của Big 6, đồng thời yêu cầu về một lệnh trừng phạt nặng giáng vào vị thế của nhóm này.
Thực tế, đây là một hình phạt đủ tính răn đe, bởi không còn người trong ban điều hành đồng nghĩa với giảm tiếng nói trong tiếng nói, ảnh hưởng và quyền lực. Nên nhớ, trong số 5 cái tên bị "thanh trừng", Bruce Buck còn được xem như nhân vật không thể thay thế tại Premier League. Ông giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Đề cử Premier League và mối quan hệ mật thiết với Masters.
Song, vị Giám đốc điều hành Premier League giờ cũng không thể làm khác, tước quyền Buck chính là cách tốt nhất để "làm gương". Hơn nữa, ban lãnh đạo giải đấu cũng không còn muốn trao quá nhiều quyền hành trong Big 6, đề phòng nguy cơ giải đấu bị thách thức thêm một lần nữa.
Perez quyết tâm trừng trị "những kẻ phản bội"
Mất đi đặc quyền tại giải quốc nội là một chuyện, giờ Big 6 Premier League còn phải tính toán phương án đối phó với Chủ tịch Super League - Florentino Perez. "Ông trùm" của Real Madrid đổ lỗi việc "tạm dừng" ESL cho các câu lạc bộ Anh, khi nhóm này không đủ quyết liệt với dự án và ảnh hưởng đến phần còn lại.
Bản hợp đồng cam kết gắn bó với Super League không phải trò đùa, một khế ước kéo dài đến 23 năm đương nhiên phải có giá trị rất lớn. Hy vọng lớn nhất để Big 6 thoát án phạt của Perez chính là tự tay "Lão đại" hủy bỏ đi dự án ESL, nhưng danh dự của ông không cho phép.
"Nếu ai đó nghĩ rằng Super League đã bị hủy bỏ, họ đã nhầm. Dự án này chỉ tạm dừng. 12 câu lạc bộ không thể tự ý thay đổi, bởi chúng tôi đã ký hợp đồng cam kết. Tôi không có gì phải e sợ UEFA và FIFA", nhà báo Fabrizio Romano dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Florentino Perez.
Thái độ thách thức đúng chất "Bố già" của Perez, và đó cũng là e ngại lớn nhất của Big 6. Thực tế, nếu ông có kiện các câu lạc bộ Anh, đó cũng là điều hợp lý. Cam kết sinh ra để ràng buộc lợi ích, nếu bên nào đó muốn phá bỏ thì phải chịu phạt, trả giá.
"Tôi hy vọng Perez phạt tiền, thậm chí phải thật nhiều tiền với các đội rời Super League. Có thể sẽ là 100 triệu bảng, mong là vậy để họ xâu xé lẫn nhau", cựu hậu vệ Gary Neville phát biểu trên Sky Sports.
Cựu danh thủ người Anh luôn phản đối các đội Premier League gia nhập Super League. Nhưng kể cả khi đã gia nhập và rút lui kiểu "bị ép", Neville cũng cho đó là hình tượng xấu, thể hiện tầm nhìn ngắn hạn.
Giờ thì nhóm Big 6 vào thế "1 cổ 2 tròng", bị Premier League phạt lại còn lo ngay ngáy chuyện mất tiền đền bù cho ESL.