Trận tứ kết lượt đi giữa Chelsea và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Phút thứ 10, Los Blancos suýt có bàn mở tỉ số khi Vinicius dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang.
Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng không phải chờ quá lâu để ăn mừng bàn mở tỉ số. Phút 21, Vinicius bấm bóng điểm rơi chính xác và Benzema đã có pha đánh đầu mở tỉ số của trận đấu.
Chỉ 3 phút sau, đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt. Luka Modric tạt bóng chuẩn xác và Benzema thêm một lần nữa có pha đánh đầu đánh bại thủ môn Mendy.
Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Chelsea khẩn trương gia tăng sức ép với hy vọng có bàn gia tăng cách biệt. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, The Blues đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt.
Ngay trong phút đầu tiên của hiệp 2, thủ môn Mendy đã phạm sai lầm nghiêm trọng với pha chuyền hỏng tai hại. Ngay lập tức, Benzema đã trừng phạt sai lầm của thủ môn người Senegal với pha dứt điểm vào lưới trống nâng tỉ số 3-1.
Nhận bàn thua bất ngờ, tinh thần các cầu thủ Chelsea chùn xuống. Các học trò của ông Tuchel gần như không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý ngoại trừ cú dứt điểm hiểm hóc của Azpilicueta.
Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Cách biệt 2 bàn trước trận lượt về giúp đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti có lợi thế tâm lý thoải mái trước trận lượt về vào ngày 13.4 sắp tới đây.