Belarus - nơi bóng đá nổi tiếng bằng chuyện bên lề
Bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại Belarus, càng không phải là thế mạnh của quốc gia Châu Âu này. Đội tuyển Belarus được xếp hạng 32/56 trong số hiệp hội thành viên UEFA, đứng vị trí thứ 87 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới, chưa từng lọt vào bất kỳ vòng chung kết nào.
Tin tức thể thao Belarus được truyền thông quốc tế nhắc đến, đa phần đều là những chuyện bên lề, ngoài chuyên môn.
Điển hình như vào năm 2012, khi Liverpool của Brendan Rodgers đến làm khách trước FC Gomel trong khuôn khổ Europa League, các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ được khuyên không nên uống nước máy tại đây. Thành phố Gomel, cách 70 dặm về phía bắc so với Chernobyl là nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân và nhiều khả năng còn tàn dư.
Một ví dụ khác là vào năm 2018, Diego Maradona đi diễu hành trong một chiếc xe quân sự cỡ lớn vòng quanh sân vận động Regional Sport Complex Brestsky, trước khi ra mắt với tư cách Chủ tịch danh dự mới của Dinamo Brest.
Belarus "chiến đấu" với COVID-19 bằng rượu vodka, phòng tắm hơi
Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến cả Châu Âu phải đình trệ nhiều hoạt động thì nhịp sống tại Belarus vẫn diễn ra bình thường. Tất cả đều nhờ "tinh thần thép" của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
"COVID-19 chỉ như một chứng rối loạn tâm thần khác, có lợi cho một số người và gây hại cho một số khác. Thế giới văn minh càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ...
Sự hoảng loạn có thể làm tổn thương chúng ta nhiều hơn chính con virus ấy", ông Alexander Lukashenko phát biểu trước toàn dân vào tuần trước.
Để giải quyết vấn đề, vị Tổng thống này đề nghị: "Thay vì hoảng loạn như những người ở Tây Âu, mỗi người chúng ta nên dùng... 40-50 gr rượu vodka mỗi ngày. Cùng với đó, hãy đến một banya (phòng tắm hơi Nga) 2-3 lần mỗi tuần.
Công việc vẫn phải tiếp tục như bình thường, mấy việc nặng nhọc như hoạt động một cái máy kéo ở trang trại là liệu pháp có thể chữa bất kỳ bệnh gì".
Và thế là tại Belarus, mọi hoạt động thực sự vẫn diễn ra như bình thường và chỉ chưa rõ, những người dân ở đây có uống đủ số rượu tổng thống yêu cầu hay không.
Bóng đá Belarus "lên hương" nhờ COVID-19 và câu chuyện về những người lạc quan
Khi tổng thống yêu cầu nhịp sống vẫn diễn ra như thường nhật, dịch COVID-19 cũng không ở giai đoạn khẩn cấp, giải vô địch quốc gia Belarus (Belarus Premier League) 2020 tất nhiên vẫn được khởi tranh.
Dịch COVID-19 vô tình biến Belarus trở thành quốc gia Châu Âu duy nhất còn có giải quốc nội hoạt động. Điều này giúp họ bất ngờ thu lợi lớn. Mới đây, kênh truyền hình Russia’s Match”(Nga) và Ukraine’s Futbol 1 TV (Ukraine) đã quyết định mua bản quyền phát sóng Belarus Premier League 2020.
Đây là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử bởi trước đây, chính người dân Belarus còn thờ ơ với giải quốc nội. Dù có nhiều thông tin UEFA sẽ sớm đình chỉ Belarus Premier League 2020 nhưng "được ngày nào hay ngày ấy". Sự việc này chắc chắn đánh dấu bước phát triển của giải bóng đá Belarus.
Việc phải thi đấu khi dịch bệnh đang hoành hành rõ ràng là nỗi lo sợ với nhiều cầu thủ và huấn luyện viên. Tuy nhiên, tất cả vẫn hoàn toàn yên tâm với khả năng ứng phó COVID-19 của Belarus.
"Đương nhiên là chúng ta cần cảnh giác với dịch bệnh, nhất là với những gì đang xảy ra trên thế giới. Nhưng mặt khác, ở đất nước 10 triệu dân này mới chỉ có 86 người mắc bệnh và không có ca tử vong này. Bạn phải đồng ý rằng con số này khá ấn tượng khi so sánh với các quốc gia khác" huấn luyện viên của FC Isloch - Vitaly Zhukovsky nói với ESPN.
"Tôi tin tưởng hệ thống chăm sóc y tế của Belarus. Tôi tin tưởng nó hơn nhiều so với các nước láng giềng, bao gồm cả Nga và Ukraine. Tất nhiên, tôi lo lắng về gia đình, các cầu thủ của tôi và cả gia đình họ. Thế nhưng chúng tôi yên tâm rằng không có tình hình nguy cấp và tình trạng khẩn cấp nào ở Belarus. Tôi luôn luôn tin vào thông tin này", Valery Isaev, một trong những đại diện bóng đá hàng đầu Belarus nói thêm.
Còn với Tổng biên tập tờ Pressball, nhà báo nổi tiếng Yuri Dovnar thậm chí còn tin tưởng Belarus sẽ là quốc gia Châu Âu duy nhất không chịu ảnh hưởng gì từ COVID-19.
"Tôi luôn tin rằng phương pháp chống dịch hiện nay là tốt nhất trong trường hợp cụ thể ở châu Âu. Bộ phận y tế của chúng tôi thực sự là cực tốt, với số lượng giường bệnh trên đầu người cao nhất Châu Âu và chất lượng chăm sóc sức khỏe rất cao.
Do đó, chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng Belarus sẽ không chỉ tiếp tục sống cuộc sống bình thường mà còn là quốc gia Châu Âu duy nhất không bị tổn thương vì COVID-19", nhà báo Dovnar cho biết.