Huấn luyện viên Simone Inzaghi thừa nhận Lazio khó làm nên chuyện tại Allianz Arena, khi việc lật ngược tình thế sau trận thua 1-4 trước Bayern Munich gần như là điều không tưởng. Vào trận với tâm thế không còn gì để mất nhưng đại diện Serie A đã có màn trình diễn dở tệ trên sân khách.
Chân sút số 1 Lazio - Ciro Immobile thậm chí ngôi trên băng ghế dự bị suốt cả trận. Điều đó chứng tỏ, họ suy nghĩ về một trận đấu mang nghĩa thủ tục, nhiều hơn cố gắng tạo ra một cuộc lội ngược dòng. Và vì thế, không khó hiểu khi Bayern hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trong thời khắc gặp khó khăn, đội chủ nhà còn được "biếu quà".
Phút 33, pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Muriqi trong vòng cấm khiến Lazio phải chịu một quả phạt đền. Lewandowski bước lên chấm 11m và không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng mở tỉ số.
Sự thân thiện đến khó chịu của Lazio khiến người ta không còn cảm giác về một trận đấu knock-out tại Champions League. Diễn biến trên sân Allianz Arena vô cùng tẻ nhạt do đội khách sớm đã có tinh thần buông xuôi. Ngay cả khi họ cố gắng lên bóng, sức tấn công yếu ớt cũng không đủ đe dọa hàng phòng ngự của Bayern.
Trong hiệp 2, cầu thủ vào sân thay Lewandowski là Choupo-Moting cũng để lại dấu ấn với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 73. Cựu tiền đạo PSG đón đường chọc khe "dọn cỗ" của Alaba, trước khi dứt điểm tinh tế qua người thủ thành Pepe Reina.
Phải đến những phút cuối trận, Lazio có được bàn danh dự nhờ công của Parolo. Thua chung cuộc 1-2, Lazio dừng bước ở vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Bayern Munich điền tên mình vào nhóm 8 đội mạnh nhất. Trước đó, Man City, Liverpool, Borussia Dortmund, Porto, Real Madrid và PSG là những đội đã giành quyền vào tứ kết.