Thứ Bảy (3.10), Paris St Germain là đội đầu tiên trong số các tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu ra sân ở Giải vô địch quốc gia cuối tuần. Rennes không phải đối thủ xứng tầm, nhưng PSG trở về với thất bại 0-2…
Thất bại đó đã kéo theo một điều khó tin sau 2 ngày cuối tuần, với những kết quả bất ngờ rải khắp Lục địa già. Ở Tây Ban Nha, Barcelona, Real Madrid cùng thua, ở Đức là cú ngã của nhà vô địch Bayern Munich, Lazio thất bại ở Italia, hay Ajax, Benfica, Zenit St Petersburg cũng trắng tay sân nhà ở Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga.
Tuy không thua nhưng việc Manchester United bị Everton cầm hòa 1-1 cũng có thể coi là nỗi thất vọng sánh ngang những gã khổng lồ trên.
Khi bóng đá là câu chuyện không thể nói trước điều gì, sự trùng hợp này là thực sự hiếm. Nên có thể coi đó là “hiện tượng nhất thời”, kể cả việc có một vài đội đang trong giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, đánh giá ở góc độ khác, đang có những chuyển biến để mỗi trận đấu không còn quá dễ dàng với các đội bóng lớn. Hơn nữa, mỗi gã khổng lồ vẫn đang có trong mình “căn bệnh” nhất định để lúc nào đó phát tác.
Bắt đầu với PSG, hẳn là ai cũng sẽ đặt câu hỏi rằng, các cầu thủ Rennes sẽ lấy gì để ngăn cản đội hình có đầy đủ Lionel Messi, Neymar lẫn Kylian Mbappe? Và ai trả lời được câu hỏi vì sao các chân sút của Real Madrid, Bayern tung ra đến hơn 20 pha dứt điểm mà chỉ có 1 bàn thắng? Vì sao Man United, Barca kiểm soát bóng vượt trội mà kết quả chỉ là sự thất vọng?
Ở đây, để “bắt bệnh”, có thể thấy có những lý do chung và sự tồn tại vấn đề riêng của mỗi đội bóng.
Hẳn nhiên, trong quá trình phát triển của bóng đá thế giới – có sự hỗ trợ của các yếu tố ngoại cảnh (khoa học, kỹ thuật, chiến thuật…) khoảng cách trình độ đã được thu hẹp lại khá nhiều. Không còn tràn lan những tỉ số cách biệt lớn, nhưng ngược lại, số trận đấu khó khăn cho các tên tuổi lớn xuất hiện ngày càng nhiều.
Đã từng có giai đoạn, sự có mặt của Messi, Cristiano Ronaldo được cho là sự đảm bảo chiến thắng. Nhưng thời gian đã làm đầy lên tuổi tác, để tên của họ không trở thành nỗi ám ảnh ở khắp nơi như trước.
Do vậy, bên cạnh Messi hay Ronaldo vẫn cần có những chi tiết ăn khớp với nhau, tạo thành cỗ máy vận hành hiệu quả. Như đã nói trên, khi đối thủ xác định được chiến thuật, chơi với quyết tâm cao và tạo thành một khối trước khung thành, họ cũng cần vận hành như một tập thể gắn kết.
Về điểm này, PSG chưa có. Man United cũng chưa có. Chưa có từ ghế huấn luyện đến các thành viên trên sân.
Barca là sự tan hoang về mọi mặt kể từ khi Messi ra đi, Real Madrid rơi vào trạng thái cũ là vấn đề thái độ, trong khi với Bayern dường như rơi vào thời điểm “khó ở”…
Chuyện các tên tuổi lớn đồng loạt sảy chân vào tuần trước cũng có thể là trùng hợp nhưng trên thực tế, bất ngờ có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào. Trước khi thắng Barca, Atletico đã thua Alaves đứng cuối bảng La Liga, trước khi chơi một trận tưng bừng trước Manchester City, Liverpool vô cùng vất vả trước Brentford…
Nếu coi đó là “bệnh nhẹ”, đó chính là điều mang lại sự thú vị và sức hút cho bóng đá. Còn với những đội đang “bệnh” ở mức độ trung bình đến nặng, không giải quyết sớm sẽ kéo dài nỗi buồn cho người hâm mộ…