Chiều tối 21.9, báo giới Tây Ban Nha đưa tin, câu lạc bộ Barcelona và Luis Suarez đã đạt thỏa thuận về việc hủy bản hợp đồng còn thời hạn 1 năm. Điều đó có nghĩa là tiền đạo người Uruguay trở thành cầu thủ tự do, trong khi Barca không mất phí bồi thường hợp đồng.
Cùng với thông tin này là sự xuất hiện của Atletico Madrid như điểm đến mới của Suarez, bởi đội bóng Thủ đô sẽ cho Juventus mượn Alvaro Morata. Hiệu ứng domino có thể được thấy trong chuỗi sự kiện này, khi có thông tin Morata sẽ ra mắt đội bóng Italia vào ngày mai (23.9).
Tuy nhiên, không lâu sau đó, lại có thông tin cho rằng, tiền đạo 33 tuổi đã “bị chặn ở cửa”. Người đứng chắn trước mặt anh là Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.
Tương lai của Suarez không còn ở sân Camp Nou sau khi tân huấn luyện viên Ronald Koeman chuyển đến anh thông điệp từ Ban lãnh đạo rằng anh nên tìm đội bóng mới. Hơn 1 tháng qua, Suarez chờ cơ hội để được tới Juve, trong khi cũng có một vài đội bóng khác quan tâm. Có điều, khả năng tới Juve gần như không còn vì vấn đề thủ tục xin cấp hộ chiếu Italia.
Atletico là giải pháp nhưng theo thông tin mới nhất, Suarez vẫn chưa thể chính thức rời khỏi sân Camp Nou. Lý do là giữa Bartomeu và Suarez có thỏa thuận về việc anh sẽ không đầu quân cho các đội bóng hàng đầu như Real Madrid, Manchester City hay Paris Saint Germain.
Dù Atletico không nằm trong danh sách này nhưng Bartomeu đã gặp các Giám đốc để yêu cầu dừng tất cả mọi việc liên quan đến thương vụ này và khẳng định là một sai lầm nếu để Suarez đi tự do.
Đến lúc này, Bartomeu chưa đặt bút ký vào thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Suarez, dù đã được soạn thảo. Khi quyết định đảo ngược ý định, Bartomeu yêu cầu Hội đồng quản trị Barca điền thêm tên của Atletico vào danh sách những đội bóng mà Suarez không thể đầu quân theo dạng miễn phí.
Cú xoay chuyển của Bartomeu gây khó khăn cho Suarez nhưng với Atletico thì không, dù họ đã đồng ý để Morata rời đi. Theo Onda Cero, nếu không thể có Suarez, Atletico có kế hoạch ký với Edinson Cavani, tiền đạo cũng đang thuộc diện tự do sau khi hết hợp đồng với PSG.