Barcelona đón tiếp Galatasaray trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Europa League sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp rất ấn tượng trước đó. Các học trò của huấn luyện viên Xavi Hernandez ghi đến 14 bàn trong 4 trận đấu đó, trước các đối thủ khó chơi như Valencia, Napoli, Athletic Bilbao.
Vì thế, khi đón tiếp Galatasaray trên sân nhà Camp Nou, các Cule mong chờ một màn “pháo hoa” nữa, bởi đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ không được đánh giá cao như đối thủ ở vòng play-off là Napoli. Tuy nhiên, trên thực tế, Galatasaray lại xây dựng một chiến thuật hợp lý, phòng ngự có chiều sâu và kỷ luật.
Tỉ lệ kiểm soát bóng của Barca lên đến 68% và tung ra 16 pha dứt điểm trong cả trận, tuy vậy, không có nhiều cơ hội thực sự trong số đó. Chỉ 4 lần bóng đi trúng đích thì cả 4 lần thủ môn Inaki Pena đều là người xuất sắc hơn để cứu thua. Đáng chú ý, Pena là thủ thành từng trưởng thành từ lò La Masia của Barca.
Khi đã loại bỏ được Pena thì đội khách lại có cột dọc đồng hành trước cú dứt điểm của Frenkie de Jong trong hiệp 2. Chơi tấn công nhưng Barca cũng có khoảnh khắc giật mình trong hiệp 1, sau sai lầm của Sergino Dest, nhưng may cho anh là Garcia đã hỗ trợ kịp thời để cú dứt điểm của Akturkoglu đi vọt xà.
Bất chấp những thay đổi trong hiệp 2, Barca vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Do vậy, họ sẽ phải tìm chiến thắng ở trận lượt về tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần sau.
Ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Europa League diễn ra rạng sáng 11.3 (giờ Việt Nam), một đại diện khác của Tây Ban Nha là Sevilla thắng West Ham 1-0. Không có đội khách nào làm được như Galatasaray, bởi Bayer Leverkusen thua 2-3 trên sân Atalanta, Monaco thua 0-2 trước Braga, Sao đỏ Belgrade thua 0-3 trước Rangers.
Chelsea giữ chắc vị trí trong Top 3
Cũng trong rạng sáng 11.3, tại Anh diễn ra một số trận đấu tại Premier League. Chelsea đến làm khách trước Norwich ở trận đá sớm vòng 30. Ra sân sau thời điểm chính phủ Anh quyết định phong tỏa tài sản của ông chủ Roman Abramovich, câu lạc bộ bị cấm các hoạt động thương mại, nhiều người khá lo lắng cho Chelsea.
Dù vậy, do chỉ phải gặp đội cuối bảng nên The Blues không quá khó khăn giành chiến thắng 3-1. Đáng nói là, dù gặp đội bóng yếu nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn không sử dụng Romelu Lukaku trong đội hình xuất phát để anh tìm lại cảm giác ghi bàn.
Trevoh Chalobah và Mason Mount sớm đưa Chelsea vượt lên dẫn 2 bàn chỉ sau 14 phút thi đấu, để sau đó, họ hoàn toàn chủ động thế trận. Sang hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ được hưởng quả 11m do Chalobah để bóng chạm tay trong vòng cấm và Teemu Pukki rút ngắn tỉ số ở phút 69.
Phải đến phút 86, Lukaku mới được vào sân, nhưng người ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 ở phút 90 lại là Kai Havertz, giúp Chelsea có điểm số thứ 56 sau 27 trận, hơn Arsenal 8 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận.
Premier League cũng có các trận đá bù khác, trong đó, Newcastle tiếp tục mạch bất bại với chiến thắng 2-1 trên sân Southampton để kéo giãn cách biệt với nhóm cầm đèn đỏ lên thành 10 điểm. Wolves thắng Watford 4-0, trong khi Leeds chìm trong khủng hoảng khi thua 0-3 trên sân nhà trước Aston Villa.