Barcelona tiếp đón Manchester City trên sân nhà Camp Nou trong trận đấu giao hữu nhằm gây quỹ từ thiện. Đây cũng là phép thử về tham vọng của hai đội sau mùa hè tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Diễn biến của trận đấu đã không phụ lòng người hâm mộ...
Đúng như tính chất của một trận giao hữu, Barcelona và Man City vào trận với tâm thế thoải mái. Cả hai đội liên tục dồn lên tấn công "ăn miếng trả miếng". Đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm nhất khi Aubameyang đánh đầu đúng vị trí của thủ thành Ortega Moreno. Tân binh Franck Kessie cũng thử sức với pha sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng không thành.
Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co, khi bóng chủ yếu lăn ở giữa sân. Trận đấu bất ngờ sôi nổi sau bàn thắng mở tỉ số của đội khách, người lập công là Julian Alvarez. Ngay sau đó, Barcelona đáp trả với bàn san bằng tỉ số của Aubameyang. Sau đó, 2 đội chủ động giảm tốc độ và hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
Bước sang hiệp 2, cả hai đội liên tục thay đổi cầu thủ và tạo ra cơn mưa bàn thắng. Khởi đầu là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Frenkie de Jong ở phút 67. 4 phút sau, Cole Parmer gỡ hòa cho đội khách sau tình huống phối hợp ăn ý.
Những phút cuối trận, kịch tính đẩy lên cao trào sau khi Memphis Depay, cầu thủ vào sân thay người nâng tỉ số lên 3-2. Tưởng chừng như Barcelona sẽ hưởng trọn niềm vui chiến thắng thì phút 90+7, Erling Haaland mang về tình huống phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, Riyad Mahrez không mắc bất kỳ sai lầm nào, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 3-3.
Tuy chỉ là trận giao hữu nhưng trận đấu đã thu hút hơn 90.000 cổ động viên đến thánh địa Camp Nou. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn cùng tính nhân văn cao cả.