Barcelona và Koeman - “Trời chịu đất hay đất chịu trời”?

TAM NGUYÊN |

Sẽ phải có 1 trong 2 bên chấp nhận nhún nhường, thay đổi để Barcelona có kết quả tích cực hơn, hoặc là chia tay…

Những sợi dây thần kinh ở Barcelona đang được kéo căng hết mức có thể. Đủ căng để rất nhiều người tin rằng, chỉ cần thêm bất kỳ một chi tiết “nhỏ xíu” nào nữa xuất hiện sẽ làm đứt gãy các mối liên hệ.

Một trong những mấu chốt quan trọng nhất trong “hệ thống thần kinh” đó là Ronald Koeman. Huấn luyện viên người Hà Lan đang trong những áp lực lớn do màn trình diễn kém cỏi của Barca, mới nhất là trận hòa hú vía trước Granada tại La Liga ngay trên sân nhà.

Việc các Culé đòi sa thải Koeman đã không còn mới nữa. Theo thời gian, nó chỉ càng dâng cao hơn về số lượng, gấp gáp hơn về cường độ. Ban lãnh đạo của Chủ tịch Joan Laporta sẽ xử lý ra sao?

Chủ tịch Joan Laporta kêu gọi các cổ động viên bình tĩnh, cổ vũ đội bóng, nhưng không nhắc đến Koeman. Ảnh: La Liga
Chủ tịch Joan Laporta kêu gọi các cổ động viên bình tĩnh, cổ vũ đội bóng, nhưng không nhắc đến Koeman. Ảnh: La Liga

Trong khi truyền thông Tây Ban Nha rộ lên tin đồn về việc Laporta bắt tay vào tìm kiếm huấn luyện viên mới, vị luật sư 59 tuổi mới phát đi thông điệp kêu gọi các cổ động viên “bình tĩnh”. Lần thứ ba trong mùa giải, ông Chủ tịch đăng lên trang Twitter cá nhân đoạn video kêu gọi sự ủng hộ của Culé với đội bóng trong hoàn cảnh này. “Đội bóng cần các bạn và họ cảm ơn các bạn. Mọi người biết chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn và đây chính là khoảnh khắc mà các bạn cần sát cánh cùng câu lạc bộ.

Tuần này, một phái đoàn Barcelona sẽ đến Palos de la Frontera để tham dự một sự kiện của câu lạc bộ cổ động viên, trùng với trận đấu ở Cadiz. Ở Cadiz (3h ngày 24.9 – giờ Việt Nam), bạn có thể chắc chắn rằng đội sẽ cố gắng giành chiến thắng.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, trong trận đấu tiếp theo với Levante vào tuần này, hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng của chúng tôi. Toàn đội cần điều đó. Và cố gắng giữ bình tĩnh, chúng tôi biết những gì cần phải làm và chúng tôi sẽ sắp xếp điều đó”, trích lời Laporta.

Giới chuyên môn để ý rằng, cũng như lần thứ hai đăng video sau thất bại 0-3 trước Bayern Munich, Laporta không thể hiện sự ủng hộ nào với Koeman. Điều đó mở ra 2 khả năng. Một là, đúng như truyền thông đưa tin, Laporta đang chuẩn bị các phương án cho quyết định sa thải Koeman. Hai là, dành thêm một chút thời gian để kiên nhẫn với Koeman.

Nếu rơi vào trường hợp 1 thì không bàn, còn nếu trường hợp 2, câu hỏi đặt ra là “trời chịu đất hay đất chịu trời”? Cụ thể là liên quan đến lối chơi. Đến thời điểm này, ai cũng có thể khẳng định rằng Koeman không thể phát huy lối chơi tấn công truyền thống của Barca. Kể cả khi còn Lionel Messi thì đó cũng không phải triết lý tấn công thuần túy.

Hình ảnh biểu thị 54 đường tạt bổng của các cầu thủ Barcelona trong trận đấu với Granada. Ảnh: Marca
Hình ảnh biểu thị 54 đường tạt bổng của các cầu thủ Barcelona trong trận đấu với Granada. Ảnh: Marca

Đích thân Koeman đã thể hiện điều đó sau trận hòa Granada với khẳng định: “Đội hình này không thể chơi tiki-taka”. Và vì thế, ông bất chấp lệnh của Laporta, sau khi các học trò đã sử dụng 33 đường chuyền dài khi đối đầu Bayern, ông chỉ đạo các học trò chơi thứ bóng đá “phi Barca” hơn nữa trước Granada, với 54 đường tạt bổng vào vòng cấm.

14 lần thành công và 1 trong số đó trở thành bàn thắng gỡ hòa ở phút 90. Nó có thể “tạm cứu” Koeman nhưng không thể ngăn sự thất vọng từ các Culé. Đương nhiên vì đó không phải là phong cách Barca.

Lần gần nhất Barca có số lần tạt bóng nhiều hơn như thế là vào tháng 11.2016, ở trận gặp Alaves - 55 lần.

Nhưng giả sử Koeman thay đổi lối chơi và Barca trở lại chiến thắng, Laporta và người hâm mộ có chấp nhận? Rõ ràng, với con người hiện tại, ép Koeman phải dùng lối đá tấn công thương hiệu Barca là không thể.

Trong giai đoạn hiện tại, thích nghi để tồn tại là biết cách tận dụng nhân sự trong tay để chọn phương án phù hợp trong ngắn hạn chứ không phải đặt vào thứ khuôn mẫu không thích hợp. Có điều, chỉ sợ là ngay cả vậy Koeman cũng không làm được…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Khủng hoảng tại Barcelona: Tiếp theo sẽ là gì?

TAM NGUYÊN |

Tạm thời, Chủ tịch Joan Laporta chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề với Ronald Koeman ở Barcelona.

Koeman đang có đội hình tệ nhất của Barcelona trong 15 năm

TAM NGUYÊN |

Đội hình hiện tại của Barcelona không để lại chút hy vọng và sự lạc quan nào cho Culé…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Khủng hoảng tại Barcelona: Tiếp theo sẽ là gì?

TAM NGUYÊN |

Tạm thời, Chủ tịch Joan Laporta chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề với Ronald Koeman ở Barcelona.

Koeman đang có đội hình tệ nhất của Barcelona trong 15 năm

TAM NGUYÊN |

Đội hình hiện tại của Barcelona không để lại chút hy vọng và sự lạc quan nào cho Culé…