Vào buổi chiều thứ Tư ngày 22.12 (giờ địa phương), báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, Manchester City đồng ý bán Ferran Torres cho Barcelona. Trong lúc còn bán tín bán nghi, chuyên gia săn tin chuyển nhượng, Fabrizio Romano, đã có thông tin khẳng định điều này.
Theo đó, Romano đăng trên trang cá nhân của mình với những từ khóa quan trọng là “hợp đồng đã xong” và sẽ được xác nhận “trong vài giờ tới”. Trên thực tế, Romano từng đưa tin này từ cách đây ít ngày, khi Torres được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng xứ Catalunya nhưng phí chuyển nhượng chưa được đàm phán xong.

Còn theo xác nhận mới nhất, cho dù đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính, Barca vẫn đồng ý với Man City về phí chuyển nhượng 55 triệu Euro, cùng 10 triệu Euro phụ phí. Torres được cho là ưu tiên số 1 của huấn luyện viên Xavi Hernandez.
Mùa giải này, do chấn thương bàn chân khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế với đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 10, Torres mới chỉ có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Man City. Cầu thủ 21 tuổi đã có 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.
Romano cho biết thêm, Torres có thể sẽ về Barcelona trong tuần này để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Phía Barca đã thực hiện các công việc để có thông báo chính thức cùng Man City – đội có thể dùng khoản phí này để ký hợp đồng với 1 tiền đạo khác, có thể là Dusan Vlahovic của Fiorentina hoặc Rafael Leao của AC Milan.
Việc xác nhận sẽ không lâu nữa, tuy nhiên, tiền đạo 21 tuổi sẽ không thể chính thức gia nhập đội bóng mới của mình cho đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào ngày 3.1.
Lý do đằng sau việc chuyển sang đội bóng 26 lần vô địch La Liga không chỉ là để khoác áo cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Với sức mạnh hiện tại của Man City có chiều sâu ở các vị trí tiền đạo, số phút thi đấu có khả năng bị hạn chế đối với Torres khi anh ấy trở lại sau chấn thương, do đó, anh tìm kiếm thời gian thi đấu ở nơi khác.

Đội bóng của Xavi hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga, kém 2 điểm so với vị trí trong Top 4. Họ cũng đã rớt xuống Europa League lần đầu tiên sau 17 năm, sau khi đứng thứ 3 ở vòng bảng Champions League, sau Bayern Munich và Benfica.
Như đã nói, Barca vẫn đang trong cuộc khủng hoảng tài chính nên với chi phí bỏ ra để mua Torres, họ sẽ phải bù đắp bằng cách bán cầu thủ. Theo đó, có đến 6 cái tên được nhắc đến với khả năng chia tay sân Camp Nou.
Nếu như việc Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Yusuf Demir, Luuk de Jong, có tên trong nhóm này là dễ hiểu thì Ousmane Dembele và Frenkie de Jong lại là bất ngờ. Huấn luyện viên Xavi vẫn thể hiện sự tin tưởng vào Dembele kể từ khi thay Ronald Koeman, trong khi Frenkie được ví như “không thể đụng đến.
Tuy nhiên, dường như quá khó khăn về tài chính nên Barca buộc phải chấp nhận “hy sinh” để thay máu đội hình theo đúng ý Xavi.