Barcelona - Ngọn lửa ảo tưởng bị dập tắt

TAM NGUYÊN |

Ngay trong bài test lớn đầu tiên của mùa giải, giá trị niềm tin ở Barcelona đã vỡ tan…

Những ảo tưởng còn sót lại

Như bất kỳ ai, cổ động viên Barcelona mong chờ ngày Champions League trở lại sân Camp Nou. Lần gần nhất họ được đồng hành cùng đội nhà là trước khi dịch COVID-19 bùng phát, cách đây 22 tháng, trong một đêm mà Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez đều ghi bàn.

Rạng sáng 15.9 (giờ Việt Nam), không ai trong số họ còn ở Camp Nou. Nhưng ngay cả như vậy, Culé đã cho thấy sự ảo tưởng vẫn còn vẹn nguyên...

Trong trận đấu thứ ba chào đón khán giả trở lại với sức chứa 40% khán đài sân Camp Nou, 39.737 người đã đến. Con số này cao hơn so với các trận gặp Real Sociedad (20.384) và Getafe (26.543) ở La Liga. Và bất chấp sự vượt trội rõ rệt của Bayern cùng cảm giác chung rằng Barça sẽ trận thua, Culé đã nỗ lực và nhiệt tình giúp đỡ đội bóng.

Thế nhưng, không lâu sau nhạc hiệu nổi tiếng của Champions League là cảm xúc tiêu cực. Không cần đến 10 phút, Culé quay ra xỉ vả Paris St Germain – đội đã lấy Messi của họ. Họ không kêu tên Messi nữa, nhưng điều đó chỉ như cố giấu đi một sự thật đáng buồn rằng, Barca không còn chung đẳng cấp với những đội bóng hàng đầu.

Barca lép vế trước đối thủ trong mọi khía cạnh. Ảnh: UEFA
Barca lép vế trước đối thủ trong mọi khía cạnh. Ảnh: UEFA

Từ trước trận đấu, rất nhiều fan Barca đã thừa nhận về “nỗi sợ” Bayern. Tất nhiên, khi vào trận, họ vẫn cổ vũ hết mình. Vấn đề là, hiếm khi nào người ta thấy Culé phải liên tục dành sự khích lệ cho đội nhà như thế. Họ mừng khi tỉ số vẫn là 0-0, như thể đội nhà có bàn thắng, có tình huống phạt góc hoặc mừng cả khi đối thủ nhận thẻ vàng…

Sự ảo tưởng dần chuyển sang trạng thái bất lực. Kéo theo phần tồi tệ nhất là những tiếng la ó, huýt sáo dành cho chính các cầu thủ. Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho… không ai thoát cả. Một vài sự khích lệ mỗi khi cầu thủ trẻ được thay vào sân chỉ như muối bỏ bể, khi Hùm xám xứ Bavaria đã phủ bóng lên khắp mặt sân Camp Nou.

Memphis Depay – người được tuyên bố là sẽ làm quên đi Messi, đã ở đâu? Luuk de Jong – người được kỳ vọng đưa hình ảnh của Suarez trở lại, chẳng khác gì người vô hình. Pedri, Frenkie de Jong có thể làm gì với một tập thể mất phương hướng như vậy?

Trong những tiếng la ó, người ta có nghe thấy nhắc đến “Koeman OUT”…

Sự thật mất lòng, nhưng…

Koeman, 58 tuổi, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2000, từng làm việc ở Ajax Amsterdam, Benfica, Valencia, Everton và thậm chí là cả đội tuyển Hà Lan trước khi đến với Barca. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông bị chê yếu kém về chiến thuật.

Ronald Koeman bị vị như “học việc” về chiến thuật khi so với Julian Nagelsmann trẻ hơn nhiều cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Ảnh: AFP
Ronald Koeman bị vị như “học việc” về chiến thuật khi so với Julian Nagelsmann trẻ hơn nhiều cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Ảnh: AFP

Hẳn nhiều người từng đọc những bài phân tích về cựu hậu vệ này và cho rằng đó là góc nhìn phiến diện, chủ quan, thiếu khách quan, nhưng làm sao khác được. Vấn đề đó lại được bộc lộ khi ông đối đầu với đối thủ kém mình tới 24 tuổi và 16 năm trong nghề. Julian Nagelsmann, người Đức, mới chỉ bắt đầu nghiệp huấn luyện 5 năm trước.

Chớ vội nói Nagelsmann được thừa hưởng đội hình Bayern quá mạnh, vì thực tế là ông không có Messi như khi Koeman tiếp quản Barca, hay đội hình hiện tại còn không được đánh giá cao bằng đội đã đè bẹp Barca 8-2 vào tháng 8.2020.

Cựu huấn luyện viên của RB Leipzig trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, trong khi việc Koeman đặt cược vào 3-5-2 chỉ kéo dài nửa giờ đồng hồ. Koeman có thể tự an ủi rằng đội bóng của ông không bị “thảm sát” như Barca của Quique Setien ở Lisbon, nhưng ông không thể không nhận ra hầu hết các pha tấn công mà đối thủ thực hiện đều tiến sát đến tận khu 5m50 trước khung thành của Marc-Andre ter Stegen, còn Barca của ông – trong hình ảnh của “kiến vỡ tổ” không có bất kỳ một pha dứt điểm trúng đích nào.

Chuyển đổi về 4-3-3 ở nửa cuối hiệp 2 nói lên sự miễn cưỡng của Koeman với yêu cầu mà Chủ tịch Joan Laporta đưa ra trước khi mùa giải mới bắt đầu. Họ đã nói về sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng cũng rất nhanh thôi, những viên đá đã bắt đầu được ném về phía nhau…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chơi áp đảo, Bayern Munich đè bẹp Barcelona 3-0 ở Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù Barcelona ở cửa dưới so với Bayern Munich khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, không ai nghĩ đoàn quân của Koeman lại yếu đến vậy.

Nhận định Barcelona - Bayern Munich: Không nhớ Messi đâu…

TAM NGUYÊN |

Ở Catalunya, người ta đang cố nhận định về Barcelona theo chiều hướng khác, không nói về Lionel Messi và “phục thù” Bayern Munich...

Champions League 2021-22: Đối trọng qua eo biển Manche?

TAM NGUYÊN |

Nếu có đối trọng nào đủ sức ngăn cản tiềm lực của Premier League tại Champions League thì hẳn phải là Paris St Germain

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chơi áp đảo, Bayern Munich đè bẹp Barcelona 3-0 ở Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù Barcelona ở cửa dưới so với Bayern Munich khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, không ai nghĩ đoàn quân của Koeman lại yếu đến vậy.

Nhận định Barcelona - Bayern Munich: Không nhớ Messi đâu…

TAM NGUYÊN |

Ở Catalunya, người ta đang cố nhận định về Barcelona theo chiều hướng khác, không nói về Lionel Messi và “phục thù” Bayern Munich...

Champions League 2021-22: Đối trọng qua eo biển Manche?

TAM NGUYÊN |

Nếu có đối trọng nào đủ sức ngăn cản tiềm lực của Premier League tại Champions League thì hẳn phải là Paris St Germain