Barcelona - Koeman đã “ngửa bài”, Laporta chỉ cần chọn ngày…

TAM NGUYÊN |

Barcelona lúc này, chuyện đã có thể “huỵch toẹt” ra với nhau, cần gì phải lòng vòng…

Nói thực lòng, đọc và viết quá nhiều về câu chuyện của Barcelona và huấn luyện viên Ronald Koeman cũng mệt mỏi, nhưng chưa thể dừng lại chừng nào họ còn chưa “ngửa bài”… Vấn đề lúc này không phải việc có sa thải Koeman hay không mà là “khi nào”?

Không cần phải nhắc lại những gì đã diễn ra từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè để biết tình hình ở Barca lúc này thế nào. Trong động thái mới nhất vào chiều thứ Tư (giờ địa phương), huấn luyện viên người Hà Lan họp báo trước trận gặp Cadiz tại vòng 6 La Liga – 3h ngày 24.9, giờ Việt Nam – với hành động cực kỳ bất ngờ.

Koeman chủ động thực hiện một bài phát biểu đã soạn sẵn, với đại ý rằng, ông và câu lạc bộ đang sát cánh, chung sức nỗ lực tái thiết đội bóng trong cuộc khủng hoảng tài chính khó khăn, xác định tình hình thực tế của đội bóng, đồng thời cần sự ủng hộ của người hâm mộ.

Kết thúc, ông đứng dậy và bước ra khỏi buổi họp báo (trực tuyến) trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Không ai kịp hỏi một câu nào.

Bất ngờ hơn, trong chuyến công tác đến Palos de la Frontera ở Cadiz để gặp gỡ Hội cổ động viên nơi đây, Chủ tịch Joan Laporta cũng hoàn toàn không biết hành động của Koeman. “Anh ấy có nghĩa vụ tham dự các cuộc họp báo và được tự do trả lời các câu hỏi hoặc phát biểu theo ý muốn. Tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên, nhưng chúng tôi (ông và các đội trưởng) chỉ biết việc đó vào phút cuối cùng”, Laporta nói.

Chủ tịch Joan Laporta và phái đoàn công tác đến Cadiz hoàn toàn bất ngờ với hành động của huấn luyện viên người Hà Lan. Ảnh: Culemania
Chủ tịch Joan Laporta và phái đoàn công tác đến Cadiz hoàn toàn bất ngờ với hành động của huấn luyện viên người Hà Lan. Ảnh: Culemania

Chỉ cách đây 1 tháng thôi, họ vẫn còn nói rằng dành sự tin tưởng lẫn nhau… Đến giờ, khi những “phát súng bắn qua truyền thông” xuất hiện nhiều hơn, công khai hơn, khoảng cách giữa 2 bên đã ở rất xa. Trong ít ngày tới, bất kỳ hành động nào cũng sẽ được cho là đẩy căng thẳng lên cao trào, khiến mối quan hệ không thể cứu vãn… chờ đến thời điểm hợp lý để chính thức đôi đường.

Laporta đấu Koeman được tờ Marca gọi là “trận chiến lịch sử” – giống như chuyện giữa Jose Luis Nunez với Johan Cruyff ở thập niên 1990. Gần đây hơn, Pep Guardiola và Sandro Rosell, Ernesto Valverde và Josep Maria Bartomeu cũng có những bất đồng, nhưng họ tế nhị hơn và không công khai hay biến nó thành nghiêm trọng.

Với hàng loạt phát biểu đầy nguy hiểm, những lời trách móc và buộc tội trên các phương tiện truyền thông, một mối quan hệ bình thường giữa Nunez và Cruyff đã trở nên không thể chấp nhận được. Sự kình địch này vẫn là “huyền thoại” cho đến ngày nay tại Barcelona.

Ký ức quen thuộc

Koeman là người thực tế, đánh giá được tình hình nhân sự hiện có. Ông nói rằng, “trận thua Bayern Munich cần phải nhìn dưới góc độ ánh sáng, không có điều kỳ diệu nào cho Barca ở Champions League cả. Còn kết thúc ở vị trí cao tại La Liga đã là thành công” khá giống với những gì xảy ra ở Everton 4 năm trước.

Khi đó, Everton đầu tư 160 triệu Euro vào mua cầu thủ, Jose Mourinho nhận xét rằng, đội chủ sân Goodison Park sẽ cạnh tranh vào Top 4 Premier League. Đáp lại, Koeman nói: "Top 4? Nếu có ai trong đội thấy điều này là thực tế, hãy bình luận. Hãy thực tế. Hãy thực tế một chút về Everton".

Vậy là Koeman đã thật lòng và “ngửa bài” rồi nhé, Barca chẳng có hy vọng gì ở mùa giải này. Giờ tới lượt Laporta, khi tháng 10 sắp đến…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona và Koeman - “Trời chịu đất hay đất chịu trời”?

TAM NGUYÊN |

Sẽ phải có 1 trong 2 bên chấp nhận nhún nhường, thay đổi để Barcelona có kết quả tích cực hơn, hoặc là chia tay…

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Khủng hoảng tại Barcelona: Tiếp theo sẽ là gì?

TAM NGUYÊN |

Tạm thời, Chủ tịch Joan Laporta chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề với Ronald Koeman ở Barcelona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barcelona và Koeman - “Trời chịu đất hay đất chịu trời”?

TAM NGUYÊN |

Sẽ phải có 1 trong 2 bên chấp nhận nhún nhường, thay đổi để Barcelona có kết quả tích cực hơn, hoặc là chia tay…

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Khủng hoảng tại Barcelona: Tiếp theo sẽ là gì?

TAM NGUYÊN |

Tạm thời, Chủ tịch Joan Laporta chưa muốn đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề với Ronald Koeman ở Barcelona.