Barcelona giờ đây chẳng khác nào một "gian hàng bán cầu thủ"

VIỆT HÙNG |

Lần đầu tiên sau 17 năm phải chơi ở Europa League, đây là thành tích không chấp nhận được với Barcelona dù với bất cứ lý do gì. 

Giai đoạn Champions League mới hình thành đến 2015, không thể phủ nhận Barcelona luôn là một trong những câu lạc bộ nhất thế giới, nếu không muốn nói là số 1 vào các năm 2009, 2011 và 2015. Sức mạnh của họ tại các mốc thời gian đó quá đáng sợ, cảm giác không thể thua bất cứ đội nào.

Thế nhưng giờ đây, sau thất bại 0-3 trước Bayern, Xavi đã có lần đầu tiên nếm mùi vị của Europa League, điều bị coi là sỉ nhục với Barca thời tiền vệ này còn xỏ giày thi đấu.

Barca có thể nhìn vào Man City và PSG, cho rằng những đội này vẫn là kẻ thất bại, điều đó đúng. Chí ít, bộ đội thiếu gia Ả Rập này chưa thể có một lần vô địch Champions League. Tuy nhiên, trong 2 trận chung kết gần nhất, họ đã góp mặt. Lần gần nhất Barcelona làm được điều đó đã từ 6 năm trước.

Man City và PSG có thể vẫn thất bại khi đã bỏ ra hàng tỉ bảng Anh nhưng nhìn vào đội hình họ, toàn thấy sao lấp lánh. Ngay cả ngôi sao vĩ đại nhất sân Nou Camp là Messi hiện cũng đang tận hưởng ánh kim tiền tại Paris.

Messi và Neymar đã hội ngộ ở PSG. Ảnh: AFP
Messi và Neymar đã hội ngộ ở PSG. Ảnh: AFP

Khi Pep rời Barcelona rồi đến những người khác như Soriano cũng không còn ở sân Nou Camp, đội bóng bắt đầu đi xuống và chịu cú đấm chí mạng ở kỉ nguyên cuối của Bartomeu. Đến lúc này, Pep và Soriano hội ngộ ở Man City và đưa đội bóng này lên hàng mạnh bậc nhất thế giới. The Citizens hiện đang sở hữu chính hình hài của Barca thời vô đối: mạnh, nhanh, quyến rũ và hủy diệt.

Barca giờ chỉ còn biết nhìn Man City và thèm thuồng bởi đội bóng Anh được cho đã mua lại chính những gì hay nhất của "Gã khổng lồ" vài năm trước khi kí với Pep Guardiola.

Hình ảnh chỉ còn là hoài niệm tại Barcelona. Ảnh: AFP
Hình ảnh chỉ còn là hoài niệm tại Barcelona. Ảnh: AFP

Mất cả Neymar và giờ là Messi vào tay PSG, Barcelona giờ chẳng còn gì. Họ không khác nào một gian hàng đang đến đoạn thanh lý sản phẩm để cắt lỗ. Bất cứ ai được giá cũng bán và không có tiền để tiếp tục kinh doanh các sản phẩm chất lượng. Mới đây thôi, đội chủ sân Nou Camp đã ngã giá 80 triệu bảng cho Frenkie De Jong dù trước đó, họ mua anh về từ Ajax để thay thế dần tầm ảnh hưởng của chính Xavi.

Barca từng là trung tâm của mọi tinh hoa bóng đá nhưng giờ, cả hồn và xác của họ trong những năm tháng huy hoàng ấy không còn lại chút nào. Từng thứ một, từ con người cho đến lối chơi và những ánh hào quang đã bị các đối thủ dùng tiền để đoạt lấy, đó là sự đau đớn tận cùng khi một đội mạnh bậc nhất kỉ nguyên Champions League không có nổi 50 triệu Euro thanh khoản và ngập trong nợ nần.

Xavi đã dũng cảm khi nhận lời trở lại Nou Camp. Ảnh: AFP
Xavi đã dũng cảm khi nhận lời trở lại Nou Camp. Ảnh: AFP

Xavi trở lại, chí ít không vực được ngay thành tích của đội nhưng vẫn còn nguyên vẹn toàn bộ giá trị để truyền tải cho thế hệ cầu thủ trẻ ở Nou Camp. Không phải Messi, chính Xavi mới là trái tim của Tiki-Taka, là gương mặt phản ánh được toàn bộ văn hóa và triết lý chơi bóng của câu lạc bộ này.

Bóng đá hiện đại với trào lưu dùng tiền rồi cũng đến ngày tàn lụi bởi không gì là mãi mãi. Một khi các giá trị truyền thống vẫn còn, bất cứ đội bóng nào rồi cũng có ngày quay trở lại dù chưa biết, ngày đó bao giờ mới đến.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Barcelona và vết xe đổ của chuyện “dát vàng chiếc Bentley”

TAM NGUYÊN |

Đâu phải có tiền để “dát vàng chiếc Bentley” có nghĩa sẽ biến thành chiếc xe hữu dụng như Barcelona muốn...

Barcelona - Buồn vì rời Champions League hay vui khi sang Europa League?

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên trong lịch sử, Barcelona “được” hít thở không khí tại Europa League…

Lần gần nhất Barcelona bị loại từ vòng bảng Champions League là khi nào?

TAM NGUYÊN |

Với vị thế của Barcelona, bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng là một cú sốc khủng khiếp…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barcelona và vết xe đổ của chuyện “dát vàng chiếc Bentley”

TAM NGUYÊN |

Đâu phải có tiền để “dát vàng chiếc Bentley” có nghĩa sẽ biến thành chiếc xe hữu dụng như Barcelona muốn...

Barcelona - Buồn vì rời Champions League hay vui khi sang Europa League?

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên trong lịch sử, Barcelona “được” hít thở không khí tại Europa League…

Lần gần nhất Barcelona bị loại từ vòng bảng Champions League là khi nào?

TAM NGUYÊN |

Với vị thế của Barcelona, bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng là một cú sốc khủng khiếp…