Barcelona của tân huấn luyện viên Ronald Koeman đã khởi động bằng 2 trận giao hữu và chuẩn bị trận đấu thứ ba tranh cúp Joan Gamper với Elche (ngày 20.9). Thuyền trưởng người Hà Lan được bổ nhiệm ngày 19.8, 2 ngày sau khi sa thải Quique Setien.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đội bóng xứ Catalunya thông báo rộng rãi quyết định sa thải Setien ngày 17.8 nhưng lại chỉ thông tin cho ông vào thứ Tư vừa qua, ngày 16.9. Chính huấn luyện viên 61 tuổi cho biết điều đó vào hôm qua (17.9) và tuyên bố sẽ kiện Barca nếu cần thiết.
Ông Setien đã đưa ra tuyên bố này thay mặt cho toàn bộ ban huấn luyện gồm Eder Sarabia, Jon Pascua và Fran Soto, đồng thời tiết lộ việc 3 nhân vật này đã được thông báo rằng, họ có thể tiếp tục và chuyển sang những vai trò mới tại sân Camp Nou.
"Sau 1 tháng hoàn toàn im lặng từ Hội đồng quản trị Barcelona và theo nhiều yêu cầu khác nhau đưa ra, chúng tôi đã không nhận được thông tin chính thức từ câu lạc bộ cho đến ngày thứ Tư và thông qua burofax", ông Setien nói.
“Thông tin này cho thấy ý định rõ ràng của Hội đồng quản trị là không thực hiện các hợp đồng lao động đã ký vào ngày 14.1.2020.
Trong trường hợp của tôi, câu lạc bộ và ông Chủ tịch đã thông báo rất công khai việc sa thải tôi có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 17.8. Tuy nhiên, phải đến gần 1 tháng sau, vào ngày 16.9, lần đầu tiên họ gửi cho tôi thông báo chính thức về việc sa thải này mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Đối với phần còn lại của ban huấn luyện, họ cũng được thông báo vào ngày thứ Tư khiến chúng tôi ngạc nhiên rằng họ sẽ phải “luân chuyển vị trí” trong câu lạc bộ.
Với tất cả những vấn đề trên, chúng tôi cảm thấy cần phải đặt việc giải quyết các hợp đồng của chúng tôi vào tay các luật sư, phải nộp đơn kiện tương ứng, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và bảo vệ những gì đã thỏa thuận với Barcelona vào thời điểm đó".