Trong chương trình La Porteria phát trên kênh Beteve Catalonia tối 9.8 (giờ địa phương), phóng viên Marc Marba đã tiết lộ Barca vẫn chưa thực sự bỏ ý định giữ chân Lionel Messi.
"Câu lạc bộ đã gửi lời đề nghị cuối cùng dành cho Messi. Cơ hội cho đôi bên vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Giám đốc điều hành mới Ferran Reverter sẽ là người đứng ra thương thảo với Messi trong sáng 10.8" - phóng viên Marc Marba nói.
Kênh ESPN Argentina cũng đăng tải thông tin tương tự, đồng thời khẳng định Barca đang làm việc với La Liga để cố gắng đảm bảo một thỏa thuận mới đúng luật cho Messi. Điều này khiến truyền thông Tây Ban Nha một lần nữa "dậy sóng", bởi trước đó cả Chủ tịch Joan Laporta và Messi đều đã xác định đôi bên hết cơ hội.
Bên cạnh đó, Messi cũng xác nhận sự quan tâm của PSG. Phía đội bóng nước Pháp gần như hoàn tất các điều khoản để thương thảo với ngôi sao 34 tuổi. Đội chủ sân Parc des Princes thậm chí còn chuẩn bị cả thảm đỏ và loa công suất lớn để có thể tổ chức lễ ra mắt cho Messi. Thế nhưng, thương vụ vẫn chưa có nhiều biến chuyển.
Hôm 9.8 (giờ Châu Âu), hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Le Bourget để chào đón Messi. Tuy nhiên, tất cả đã "việt vị" khi AFP quay được hình ảnh ngôi sao người Argentina vẫn đang nghỉ ngơi cùng gia đình tại nhà người bạn thân Luis Suarez tại Tây Ban Nha.
Truyền thông Argentina khẳng định, Messi sẽ không tới Pháp chừng nào bố và cũng là đại diện của anh - ông Jorge Messi - giải quyết xong vấn đề hợp đồng. Theo đó, ông Jorge đã bay tới Ibiza để gặp gỡ với đại diện PSG và Chủ tịch Laporta thêm lần nữa.
Không loại trừ khả năng buổi họp báo của Laporta và Messi trước đó là một đòn sức ép với La Liga để nới lỏng các quy định lương.
"Tôi không muốn tạo ra những hy vọng ảo. Luật Công bằng Tài chính rất cứng nhắc. Nếu họ muốn thay đổi thì đã làm từ lâu. Barca có giới hạn của Barca và Messi cũng cần thời gian để suy nghĩ những lời đề nghị khác. Khả năng La Liga thay đổi quy chế chỉ là giả định. Tuy nhiên, tôi và mọi người đều mong ước họ sẽ thay đổi viễn cảnh này", Laporta nói hôm 6.8.
Sau buổi họp báo đầy nước mắt của M10 hôm 8.8, Barca tưởng như đã chấp nhận buông tay Messi nhưng lại âm thầm đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu để ngăn ngôi sao này tới PSG.
"Tỉ lệ của PSG dựa trên các điểm của FFF còn tệ hơn của Barcelona", tuyên bố của Tiến sĩ Juan Branco thay mặt cho các thành viên của Barcelona gửi tới Tòa phúc thẩm. "Mùa giải 2019-20, 99% thu nhập của PSG được dùng để trả lương, trong khi đó với Barcelona là là 54%", tờ Marca từng tiết lộ nội dung đơn.