Trong câu chuyện về tương lai của Lionel Messi nổi lên những ngày gần đây, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu là người bị chĩa mũi dùi chỉ trích. Người đứng đầu câu lạc bộ Barcelona bị đánh giá là yếu kém về quản lý, không biết đối nhân xử thế, không dám chịu trách nhiệm và đã đi theo đường hướng phát triển sai lầm.
Không những vậy, theo thông tin của tờ Marca, ông còn cho thấy sự lươn lẹo của mình liên quan đến chuyện tương lai của Antoine Griezmann. Theo đó, chỉ vài ngày trước trận tứ kết Champions League với Bayern Munich, ông Bartomeu đã gửi đến câu lạc bộ Atletico Madrid một lời đề nghị bất ngờ.
Ông Chủ tịch muốn Griezmann trở lại đội bóng cũ trong hợp đồng trao đổi để Joao Felix di chuyển ngược lại tới sân Camp Nou. Mùa Hè năm ngoái, Barca kích hoạt điều khoản giải phóng của Griezmann ở Atletico trị giá 120 triệu Euro, sau đó, đội bóng Thủ đô ký hợp đồng với Felix từ Benfica (126 triệu euro) để thế chỗ tiền đạo người Pháp.

Mùa giải 2019-20 vừa qua, Griemann gây thất vọng dù anh là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất tại sân Camp Nou. Vì thế, Bartomeu muốn đẩy anh đi cho mùa Hè năm nay làm cách mạng nhân sự.
Tất nhiên là phía Atletico không quan tâm đến đề xuất này nên đã từ chối. Đội chủ sân Wanda Metropolitano vẫn mở cửa cho Griezmann có thể trở lại nhưng không phải theo cách Barca muốn.
Đáng nói là sau khi Barca thảm bại 2-8 trước Bayern, chính Bartomeu lên kênh truyền hình của đội để nói về 7 cầu thủ “không thể đụng đến”, trong đó có Griezmann. Sau đó, tân huấn luyện viên Ronald Koeman cũng nói rõ rằng, chân sút 29 tuổi sẽ là nhân tố quan trọng trong đội hình của ông, một trong những nguyên nhân khiến Messi đòi ra đi.
Một điều thú vị nữa là, người đại diện cũ của Griezmann tiết lộ rằng, cũng trước trận đấu với Bayern, chính anh cũng có ý định rời Barca vì biết mình không nằm trong kế hoạch của đội.
“Cậu ấy đã nghiên cứu một cách nghiêm túc về chuyện chia tay. Sau đó, những gì xảy ra chúng ta đã biết và cuộc nói chuyện với Koeman đã thay đổi cậu ấy”, ông Eric Olhats nói.