Được lên lịch ở một múi giờ xa xôi và có thêm 8 đội tham dự, World Cup nữ lần thứ 9 khai mạc ở Australia và New Zealand cách đây 1 tháng với nhiều nghi ngờ liệu nó có thể gánh những tham vọng cao cả hay không.
Kỉ lục
Câu trả lời đã có, thậm chí từ trước trận chung kết Tây Ban Nha thắng Anh 1-0 tại sân Australia chật cứng khán giả để lần đầu tiên lên ngôi.
Chưa đầy 1 năm sau khi một cầu thủ nổi dậy xé nát đội tuyển Tây Ban Nha, chiến thắng của La Roja chỉ là một trong những bất ngờ đối trong suốt lễ hội bóng đá nữ kéo dài 1 tháng với lượng cổ động viên và khán giả truyền hình kỉ lục.
Những lo ngại về quy mô của World Cup nữ 32 đội đầu tiên là không có cơ sở, cũng như những dự đoán về một chiến thắng khác cho tuyển nữ Mỹ.
Trận chung kết hôm Chủ nhật là lần đầu tiên không có sự hiện diện của Mỹ hoặc Đức. Mỹ - 4 lần vô địch sau 5 lần vào chung kết, bị Thụy Điển loại ở vòng 16 đội. Và Đức – 3 trận chung kết và 2 lần vô địch, thì ra về ngày sau vòng bảng.
Các đội tuyển
Việc Mỹ bị loại qua loạt sút luân lưu đã kết thúc một triều đại. Tiền đạo Megan Rapinoe, gương mặt của năm 2019, chia tay sự nghiệp quốc tế với một cú sút hỏng ăn trong loạt đá luân lưu.
Từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn, bóng đá nữ Mỹ hiện đang ở ngã tư đường khi sự đầu tư và tài năng đổ về châu Âu, nơi có 3 trong số 4 đội vào bán kết.
Australia là đội còn lại của vòng bán kết và với tư cách đồng chủ nhà, họ đã góp phần lớn vào việc thu hút gần 2 triệu người đến xem các trận đấu, nhiều hơn nhiều so với kỉ lục trước đó là 1,35 triệu người cho giải đấu 24 đội ở Canada vào năm 2015.
Người hâm mộ buồn vì chấn thương bắp chân của đội trưởng Sam Kerr nhưng bàn thắng tuyệt vời của cô trong trận bán kết là niềm an ủi phần nào trong thất bại trước Anh.
Đồng chủ nhà New Zealand đã bị loại sớm nhưng quốc gia 5 triệu dân này đã đón nhận giải đấu một cách nồng nhiệt. Hơn 700.000 người đã đếm xem các trận đấu ở đó.
8 đội tuyển ra mắt World Cup nữ và hầu hết đều ra về với niềm tự hào.
Maroc đã khẳng định sự hiện diện của họ, khi trở thành đội Ả Rập đầu tiên tại World Cup đảo ngược tình thế từ thất bại 0-6 trước Đức để lọt vào vòng loại trực tiếp.
Đó là câu chuyện cổ tích World Cup thứ hai của Maroc trong vòng chưa đầy 1 năm, khi đội nam lọt vào bán kết ở Qatar.
Philippines vui mừng với chiến thắng trước New Zealand, trong khi Bồ Đào Nha – cũng lần đầu chơi World Cup, bị cột dọc của đội tuyển Mỹ từ chối một suất vào vòng 16 đội.
Trong một chiến thắng nhỏ cho bóng đá châu Phi, 3 trong số 4 đội của lục địa này vượt qua vòng bảng – Nigeria, Nam Phi cùng Maroc.
4 năm sau khi rời Pháp với 3 trận thua nặng nề, Jamaica đã giành được sự ngưỡng mộ khi họ loại Brazil và lọt vào vòng loại trực tiếp.
Colombia, được truyền cảm hứng bởi đội quân cổ động viên cuồng nhiệt mặc áo vàng, đã giành lấy lá cờ từ tay Brazil để là đội châu Mỹ duy nhất vào tứ kết.
Chia tay và ra mắt
World Cup nữ 2023 cũng chào tạm biệt những tên tuổi vĩ đại, đồng thời cũng giới thiệu những ngôi sao mới.
Christine Sinclair, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở các giải quốc tế nữ, chia tay với sự thất vọng khi nhà vô địch Olympic Canada bị loại ngay từ vòng bảng.
Biểu tượng của Brazil, Marta chơi trận đấu cuối cùng tại World Cup trong trận hòa với Jamaica.
Các tài năng tuổi teen đã thay thế vị trí của họ, với tiền đạo 19 tuổi Salma Paralluelo đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau khi ghi bàn trong trận tứ kết và bán kết cho Tây Ban Nha.
Tiền đạo 18 tuổi Linda Caicedo của Colombia đã tỏa sáng trong lần ra mắt World Cup, ghi 2 bàn thắng tuyệt vời.
Cầu thủ người Tây Ban Nha, Aitana Bonmati đã nhận Quả bóng vàng, sau khi ghi 3 bàn thắng trong một giải đấu xuất sắc.
Nhưng 5 bàn thắng của Hinata Miyazawa đã giúp cô giành Chiếc giày vàng đầy bất ngờ trong hành trình vượt qua vòng tứ kết của Nhật Bản.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết, Australia và New Zealand đã tạo ra doanh thu hơn 570 triệu USD, cho phép cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu hòa vốn mặc dù tiền thưởng tăng mạnh.
Nhưng với việc các đội cạnh tranh để giành một phần nhỏ so với giải thưởng được trao cho bóng đá nam ở Qatar, thành công của World Cup nữ 2023 có thể gây áp lực buộc FIFA phải nhanh chóng theo đuổi mục tiêu dài hạn về bình đẳng giới.