Dù được trao nhiều cơ hội từ đầu năm 2020 đến giờ nhưng những gì Lingard để lại trong mắt ông thầy Solskjaer chỉ là sự thất vọng. Trong bối cảnh M.U đang thừa người, sự có mặt của một nhân tố vật vờ như Lingard không còn cần thiết nữa.
Dù vướng phải một ca khó nhưng "siêu cò" Mino Raiola vẫn quyết định nhúng tay vào thương vụ Jesse Lingard để giải cứu tiền vệ 27 tuổi. Điều này cũng nằm trong chiến lược của Raiola trong thời gian tới khi ông muốn nắm được nhiều hơn các cầu thủ có quốc tịch Anh.
Sau khi đứng ra ngăn cản Erling Haaland đến Man United từ RB Salzburg, Raiola bị cho vào "danh sách đen" của sân Old Trafford. Từ đó, thương vụ Paul Pogba cũng bị đình trệ từ mùa hè 2019 đến giờ.
Dù khó để nói chuyện với M.U nhưng Raiola hi vọng, những bản hợp đồng trong quá khứ như Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan hay Romelu Lukaku có thể làm "Quỷ đỏ" bớt nóng và mở cửa cho ông giải cứu Lingard.
Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, Lingard đang được cho là "hàng đính kèm" với số tiền 45 triệu bảng được gửi tới Leicester City. Đổi lại, Man United muốn có sự phục vụ của James Maddison, tiền vệ đang chơi rất lên chân ở sân King Power.
M.U không muốn dùng số tiền lớn để chiêu mộ Maddison bởi sợ sẽ tạo tiền lệ xấu cho cả các cầu thủ lẫn người đại diện của họ. Do đó, Leicester nếu muốn đàm phán với M.U, họ sẽ có Lingard và thêm một số tiền tùy khả năng đàm phán.
Thương vụ này nhìn qua có vẻ thiệt cho "Bầy cáo" về mặt chuyên môn nhưng ban lãnh đạo The Foxes không phải những người chê tiền. Điển hình là sau chức vô địch năm 2016, họ đã bán cả Riyad Mahrez lẫn N'Golo Kante. Maddison không có gì đảm bảo sẽ trở thành trường hợp ngoại lệ.
Và nếu Leicester có Lingard, biết đâu đấy tiền vệ này lại đi theo con đường của rất nhiều bản hợp đồng khác sau khi rời M.U, đó là việc chơi thăng hoa như chưa từng sống dưới đám mây đen ở sân Old Trafford?